Khi xuất hiện trên cổ Jennifer Garner, chiếc vòng kim cương 200 carat được bảo vệ nghiêm ngặt từ các nhân viên cửa hàng cho mượn.
ảnh minh họa
Chuẩn bị đồ cho sao đến dự giải Oscar là một trong những công việc áp lực đối với stylist ở Hollywood. Ngoài việc chọn một trang phục hoàn hảo, các nhà tạo phong cách còn "đau đầu" về chuyện phối hợp váy áo với phụ kiện ra sao để khách hàng nổi bật nhất. Stylist Rachel Zoe đã chia sẻ về các bước chuẩn bị trang sức cho Jennifer Garner tới thảm đỏ Oscar 2013.
Công việc đầu tiên mà stylist này phải làm là chọn cửa hàng mượn đồ gần nơi tổ chức sự kiện. Để đảm bảo được thời gian mượn và trả đồ về showroom gói gọn trong 72 tiếng, Rachel Zoe quyết định tìm đến cửa hàng của Neil Lane.
Tiếp đó, hàng ngày, stylist phải đến tìm các mẫu trang sức phù hợp cho khách hàng. Cô gửi thiết kế trang phục cho hãng này để cùng thảo luận kết hợp váy áo với phụ kiện ra sao. Cuối cùng, phía Neil Lane đưa ra gợi ý một sợi dây chuyền đính kim cương 200 carat với phần dây được làm bằng platinum. Sản phẩm này chưa từng cho ai mượn.
Rachel Zoe chọn sợi dây chuyền đính kim cương 200 carat cùng một số mẫu phụ kiện. Cửa hàng Neil Lane chụp lại sản phẩm cho mượn và ghi chép cẩn thận. Sau khi hoàn tất thủ tục, số nữ trang này được hai vệ sĩ đưa đến nhà Jennifer Garner để thử đồ. Tuy vậy, lúc này, Rachel Zoe vẫn không chắc về cách mix trang phục nên cô giao phụ kiện quý cho một vệ sĩ giữ chờ đến ngày tổ chức Oscar mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Buổi sáng hôm lễ trao giải Oscar diễn ra, toàn bộ nữ trang được đưa về nhà Jennifer Garner một lần nữa. Đến lúc này, nhóm của Rachel Zoe đưa ra cách kết hợp hoàn chỉnh cho nữ diễn viên. Đó là sợi dây chuyền kim cương 200 carat, một chiếc vòng đeo tay đính đá và một chiếc nhẫn sapphire 20 carat.
Khi sự kiện bắt đầu, Jennifer Garner đeo số nữ trang được chọn và bước lên thảm đỏ. Trong khi nữ diễn viên tạo dáng, toàn bộ nhóm stylist đứng sau hậu trường đều lo lắng theo dõi để đề phòng có sự cố xảy ra.
Sau khi Jennifer Garner trải qua sự kiện và buổi tiệc hậu trao giải Oscar một cách trơn tru, Rachel Zoe lấy lại số nữ trang đi mượn rồi cất một cách cẩn thận.
Ngay sáng hôm sau, toàn bộ phụ kiện được tập hợp lại ở nhà Jennifer Garner để kiểm kê. Các vệ sĩ của Neil Lane có nhiệm vụ đưa số nữ trang này về cửa hàng, kiểm tra một lần nữa rồi trưng bày như bình thường.