Hạnh phúc khi tìm được nhẫn cưới sau khi đã rơi xuống biển
Rachel hạnh phúc khi tìm lại được nhẫn cưới và nhẫn đính hôn.
Trong một lần cùng chồng Stephen chơi trò bắt bóng dưới nước cùng nhau trên bãi biển Avon (Christchurch, Hants, New Zealand), Rachel (đến từ New Milton, Anh) làm rơi nhẫn cưới và nhẫn đính hôn trên tay xuống biển.
Khi Rachel vung tay đẩy bóng, hai chiếc nhẫn bay ra ngoài biển mà chủ nhân không hề hay biết. Tuy nhiên, chồng cô nhìn thấy ánh sang léo lên từ chiếc nhẫn trước khi rơi tõm xuống nước và nói với vợ kiểm tra. Biết được hai kỷ vật quan trọng bị mất, Rachel rất hoảng hốt và buồn bã.
Thương vợ, anh Stephen vội chạy đi mượn ống thở, mặt nạ của các nhân viên cứu hộ để tìm đôi nhẫn. Sau gần một tiếng đồng hồ ngụp lặn, Stephen trở lại bờ với gương mặt thất vọng.
Chưa hết hi vọng, khi quay về nhà, Rachel tìm thấy thông tin về một câu lạc bộ săn tìm kho báu online ở địa phương. Cô liền liên lạc với Gary Smith, thành viên câu lạc bộ có sở hữu máy dò kim loại, để nhờ giúp đỡ.
Ngày hôm sau Gary và bạn Shaun Trotman đem thiết bị ra bãi biển, ngụp lặn hàng giờ đồng hồ, nhưng không có kết quả vì biển động.
Hai người trở lại vào sáng ngày kế tiếp. Lúc đó, thuỷ triều đã rút hết, chỗ nước mà Rachel đáng rơi nhẫn cạn ráo. Và thật bất ngờ, họ tìm thấy hai chiếc nhẫn nằm sâu khoảng 1m dưới lớp cát biển, chiếc này cách chiếc kia 2m.
Rachel vui sướng cho biết: “Tôi không thể nào tin nổi là họ đã tìm thấy hai chiếc nhẫn. Chỗ nước mà tôi làm rơi nhẫn khá sâu nên tôi không hy vọng gì là sẽ tìm lại được chúng. Tôi xúc động nghẹn ngào khi hai anh ấy đưa nhẫn cho tôi”.