Người đời cười chê, những người không hiểu chuyện sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Gia đình cũng không hài lòng về cách cư xử của tôi, thậm chí họ còn xấu hổ vì đứa con gái như tôi. Nhưng cuối cùng, sau bao khó khăn đau khổ, vượt qua muôn vàn trở ngại, và vì có anh bên cạnh, tôi đã quyết định gật đầu, chọn người tôi yêu làm chồng dù biết rằng anh đã có gia đình.

Anh vừa ly dị vợ, người ta cho rằng, lý do anh chia tay người ấy là do tôi. Tôi biết, tội ấy mình gánh không nổi vì dù sao giờ đây, tôi cũng đang hạnh phúc bên chồng chị, đang sống trong tình yêu thương của anh. Nhưng chẳng ai hiểu cho tôi, không ai biết được rằng, tôi và anh đã trải qua những tháng ngày khó khăn như thế nào.

Tôi đâu biết anh đã có vợ khi chúng tôi đến với nhau. Có lẽ, ban đầu anh mang tâm trạng của một gã trai có vợ đi chài mồi mấy cô gái nhẹ dạ cả tin như tôi. Nhưng chính sự nhu mì, thánh thiện trong con người tôi đã khiến anh cảm thấy mình đã làm việc sai lầm. Anh nhận ra, bên tôi anh cảm thấy hạnh phúc, được trở lại tuổi trẻ mà anh chưa từng có, được hưởng thụ cảm giác vui vẻ mà người vợ hiện tại không thể cho anh.

Tôi đâu biết anh đã có vợ khi chúng tôi đến với nhau. (ảnh minh họa)

Người ta có thể yêu nhau rồi lấy nhau, nhưng một ngày nào đó họ có thể chia tay vì cảm thấy không hợp nhau. Tôi lấy anh, không dám chắc rằng cả đời này sẽ được anh đối đãi tốt, nhưng tôi không nghĩ quá nhiều tới tương lai, tôi quyết định chọn người đàn ông tôi yêu thương để gửi gắm cuộc đời. Thà rằng tôi được hạnh phúc bên anh ngắn ngủi, còn hơn cả đời phải dằn vặt, khổ đau và ân hận. Tôi cũng hiểu, khi hạnh phúc giữa chúng tôi không bền, tôi sẽ bị phỉ báng nhiều hơn thế. Thế nên, tôi đang cố gắng vì anh, vì cuộc sống hiện tại này.

Chúng tôi quyết định lấy nhau, đó là lúc tình yêu không thể tách rời. Anh yêu tôi hơn bất cứ thứ gì khác. Bạn có thể không tin, nhưng tôi tin đó là tình yêu chân thành mà chúng tôi dành cho nhau. Anh cũng yêu tôi như chính tôi vậy. Có thể, trước đây, trái tim anh đã dành cho người vợ cũ, nhưng hiện tại, anh chọn tôi và tôi chỉ cần có thế.

Tôi phải sống cho mình, sống vì hạnh phúc hiện tại của tôi. Tôi không đi cướp chồng người khác vì tôi đâu hay biết anh có vợ trước khi chúng tôi đến với nhau. Người ta nói, chỉ cần nắm giữ được trái tim của đối phương là bạn đã có tất cả. Và tất nhiên, với tôi, tình yêu chính là điều đó. Tôi sẽ sống hết mình với hạnh phúc này, quên đi những thị phi, quên đi mọi lời nói khó nghe, sống những tháng ngày vui vẻ và hi vọng nó sẽ thật dài.

Bao Ngoc - Source: Eva

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới