Lực lượng an ninh Iraq đang truy bắt hàng trăm tù nhân, trong đó có các thành viên cao cấp của Al-Qaeda, đã tẩu thoát khỏi nhà tù Abu Ghraib ở ngoại ô Baghdad sau khi được đồng bọn giải cứu bằng một cuộc tấn công ồ ạt.
Nhà tù Abu Ghraib nổi tiếng về an ninh. Ảnh: PRESS TV
Ông Hakim Al-Zamili, ủy viên Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq, xác nhận: “Số tù nhân vượt ngục đã lên đến 500, hầu hết đều là các thành viên cao cấp của Al-Qaeda và đã bị kết án tử hình. Lực lượng an ninh bắt giữ được một số tên, số còn lại đã thoát thân”.
Một giới chức an ninh giấu tên khẳng định rõ ràng đây là một cuộc tấn công khủng bố do Al-Qaeda thực hiện. Theo hãng tin Reuters, một số kẻ đánh bom tự sát lái ô tô chứa đầy chất nổ đến cổng nhà tù và cho nổ tung hàng rào tại lối vào trong khi các tay súng tấn công lính canh bằng súng cối và lựu đạn. Một số khác mặc áo đánh bom tự sát xông thẳng vào nhà tù phá cửa cho tù nhân thoát đi. Ngoài ra, một nhóm khủng bố phục ở gần con lộ chính để chặn đường lực lượng an ninh từ Baghdad đến ứng cứu. Mười cảnh sát và 4 tên khủng bố tử vong trong vụ đụng độ kéo dài từ đêm 21 đến sáng 22-7. Lực lượng an ninh được trực thăng yểm trợ sau cùng cũng giành được quyền kiểm soát tình hình song đã để sổng nhiều tù nhân cộm cán.
Theo hãng tin Reuters, nhà tù Abu Ghraib vốn được bảo đảm an ninh cao độ và nổi tiếng cách đây 1 thập kỷ với các bức ảnh chụp cảnh binh sĩ Mỹ ngược đãi tù nhân được công bố.
Một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra tại nhà tù ở Taji, cách Baghdad khoảng 20 km về phía Bắc. Thế nhưng, lính canh đã ngăn chặn được mọi âm mưu vượt ngục dù phải trả giá bằng 16 tính mạng binh sĩ. Phía khủng bố thiệt mạng 6 tên.
Các vụ tấn công nhà tù đẫm máu này diễn ra khi các phần tử nổi dậy thuộc Hồi giáo dòng Sunni đang đẩy mạnh hoạt động chống lại chính phủ do người Shi'ite dẫn đầu.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.