Hàng trăm người dửng dưng trước bé gái tội nghiệp đi lạc ở Anh
Khi thấy một cô bé bơ vơ trên đường, 616 người lựa chọn bỏ qua và bước đi, chỉ có duy nhất một người dừng lại hỏi thăm.
Không ai dừng lại hỏi thăm cô bé đang bơ vơ, ngơ ngác giữa đường.
Một cô bé ôm chặt con búp bê trong tay, vẻ mặt ngơ ngác, trong khi một em gái khác quỳ gối giữa đường với vẻ sợ sệt. Cả hai đứng suốt một tiếng đồng hồ tại trung tâm mua sắm Victoria Place (London), chờ đợi ai đó giúp đỡ, nhưng hàng trăm người bận rộn đi lướt qua các em mà không buồn dừng lại hỏi một câu.
Cô bé ngồi giữa đường trông rất đáng thương nhưng cũng chỉ khơi dậy được lòng trắc ẩn của một người phụ nữ lớn tuổi.
Trên thực tế, hai cô bé này là diễn viên tình nguyện trong chương trình thực nghiệm xã hội của hãng truyền hình ITN. Một em tên là Uma, 7 tuổi, và em khác là Maya, 5 tuổi.
Camera bí mật đã ghi được tổng cộng 616 người qua đường hoàn toàn ngó lơ hai cô bé dù các em trông rất tội nghiệp. Chỉ duy nhất một người phụ nữ lớn tuổi dừng lại hỏi han cô bé Maya.
Bà Pearl Pitcher, hơn 70 tuổi, người duy nhất quay lại hỏi Maya xem có phải cô bé đang đợi ai không, cho biết: "Cô bé đứng đó một mình rất lâu mà không có cha mẹ hay bạn bè đến tìm. Tôi đã rất do dự và đi qua cô bé, nhưng sau đó tôi nghĩ mình phải quay lại hỏi xem sao".
Bà Pearl Pitcher, người duy nhất bước đến hỏi thăm cô bé.
Cô Reshma Rumsey, mẹ của hai bé gái cũng có mặt ở hiện trường và đứng quan sát từ xa. Cô Rumsey cho biết cô rất đau lòng khi thấy con mình bị hàng trăm người bỏ mặc như vậy.
Tổ chức từ thiện vì trẻ em NSPCC của Anh cho biết họ thấy "sốc" trước kết quả của thực nghiệm trên và kêu gọi cộng đồng hãy dừng lại khi thấy một đứa trẻ dường như đang bị lạc.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.