Hận vợ không sinh con được, chồng "đổi vợ" cho hàng xóm 1 đêm và cái kết

04:13' 24-07-2017
Sáng hôm sau bước về nhà thì Khang chạm mặt luôn lão hàng xóm…vì hậm hực nên anh cũng chẳng thèm nói gì mà đi thằng.

Vợ chồng Khang lấy nhau cũng được hơn 6 năm mà Ly mãi vẫn chưa có bầu, bố mẹ ở quê suốt ngày điện lên giục giã anh chuyện mau chóng có con để còn có người nối dõi tông đường khiến anh nghe nhiều đến phát bực. 5 năm trước, Khang đã cùng vợ đi khám rồi được bác sĩ chẩn đoán rằng Ly bị buồng trứng đa năng nên rất khó xác định cụ thể thời gian rụng trứng để căn mà quan hệ.

Khang cũng đâm ra chán vợ rồi lại bỏ sang nhà ông hàng xóm uống rượu. Căn nhà này là bố mẹ Khang mua cho vợ chồng anh khi cưới vợ, nó nằm trong khu tập thể cán bộ cũ nên toàn là những ông bà về hưu trí hết cả. Chỉ có ông ấy là cùng thế hệ với anh nên Khang coi ông chẳng khác nào anh em cả.

– Nhà ông anh đông trẻ con, tốt số thật đấy, nhà thằng em thì bói mãi không được một đứa. Các cụ ở nhà cứ giục khiến em nghe mà phát phiền.

– Anh cũng được nghe chú kể chuyện về vợ mình rồi. Thôi, cứ từ từ, 2 vợ chồng còn trẻ, lo gì mà không có con.

– Trẻ trung cái nỗi gì, mấy năm nữa lại thành “cau điếc” thì em đá luôn ra khỏi nhà. Đâu được như vợ anh, giống tốt trứng tốt, đẻ liền 1 trai 1 gái, quá đẹp.

– Haha, chú đã thích thế thì anh em mình “đổi vợ” 1 bữa, biết đâu đấy. Vợ chú không đẻ được nên chú cũng chẳng lo có kết quả gì, mà vợ anh nó trứng tốt, lỡ dính thì tôi cũng coi như là không thiệt. Sinh hộ chú một đứa để các cụ có cháu nối dõi, đương nhiên thì chuyện này sẽ giữ bí mật, sống để bụng, chết mang theo. Thế nào?

– Nhưng mà, vợ anh liệu có đồng ý không? Hay thà em thuê chị nhà đẻ dùm còn hơn.

– Ơ chú buồn cười, nó mà mang thai thật tôi cũng lấy tiền của chú coi như là tiền bồi dưỡng cái thai. Cơ mà, đàn ông chúng mình có nhiều chuyện không thể tính bằng tiền được, chú hiểu chứ.

– Anh cứ cho vợ anh uống thuốc mê, còn tôi cho vợ tôi uống thuốc mê. Như vậy chúng ta có làm gì cũng không ai biết. Cứ thử xem, biết đâu đấy, 1 đêm cũng chẳng phải tội gì quá lớn, coi như đổi gió thôi mà.

Nghe ông nói bùi tai, trên dưới đều thỏa đáng nên Khang nhanh chóng đồng ý. Tối hôm đó, nhìn vợ cầm cốc nước cam đã pha thuốc ngủ uống cạn, anh nháy máy cho ông hàng xóm để chạy qua nhà nhau “đổi vợ”. Thế nhưng, bảo sao tự dưng gã tốt thế, cho anh xơi chùa vợ mình.

Hóa ra, cô ta sinh 2 con rồi, mấy cái “chỗ đó” đúng thật sự chẳng bằng 1 góc vợ của anh. Nhưng đàn ông, đã giao kèo giờ lại thất hứa thì không có được, giờ lật thuyền thì hèn lắm nên Khang đành cắn răng nhìn đồng hồ chờ trời sáng. Sáng hôm sau bước về nhà thì Khang chạm mặt luôn lão hàng xóm…vì hậm hực nên anh cũng chẳng thèm nói gì mà đi thằng.

(ảnh minh họa).

Về nhà nhìn vợ phới phới mà Khang uất ức vô cùng vì anh lỡ nghịch dại đổi vợ cho lão hàng xóm. Thế rồi, chuyện mà anh không ngờ nhất lại xảy ra, mấy tuần sau, Ly mừng rỡ chạy từ trong phòng tắm ra đưa cho anh xem que thử thai báo 2 vạch. Nhìn thấy nó chẳng khác nào bị tòa phán án tử hình, sao… sao có thể:

– Cái gì, em có thai. Thật chứ, que này mua hàng chuẩn không đấy.

– Ơ, chẳng nhẽ anh không mong em có thai à. Giờ lại nói cái giọng gì thế kia. Chắc vợ chồng chúng mình căn được đúng thời gian rụng trứng để quan hệ nên em mới có bầu chứ sao.

Ly vừa dứt câu thì Khang chết ngất vì anh cũng không rõ đứa bé trong bụng vợ là kết quả của ông hàng xóm hay là của mình nữa nên đành bấm bụng chơi bài liều. 9 tháng sau, Ly sinh được 1 bé trai kháu khỉnh, thế nhưng trái với sự mừng rõ của cha mẹ lại là khuôn mặt khó đăm đăm của Khang.

Anh bí mật nói với bác sĩ xin xét nghiệm ADN mà không cho vợ và bố mẹ biết, để rồi khi nghe kết quả thằng bé là con trai mình thì bàng hoàng không khéo nổi mồm. Vậy, đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ta, không có làm với vợ Khang sao? Khang thì chê hàng họ mụ vợ ông ta kém thì không nói, Ly như thế nào thì anh biết rõ, mỡ dâng miệng mèo mà mèo không húp thì…

– Ông nói cho tôi biết đêm đó ông có đụng vào người vợ tôi không?

– Gớm, chúc mừng anh nhé, vợ sinh con rồi đấy. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ định lừa anh ngủ với vợ tôi để cô ta có bầu rồi tiện thể xin anh một số tiền đẻ thuê mà thôi. Ai ngờ, bụng nó vẫn cứ to vậy nhưng mà toàn là mỡ.

– Thì tôi có làm gì vợ ông đâu mà có cái gì được. Ông, hóa ra ông lại như vậy, uổng công tôi coi ông là anh em.

– Chú thông cảm, nghèo mà, cái gì ra tiền cũng phải cố mà kiếm chứ. Nhưng chú cũng có làm gì đâu, tôi cũng thế. Coi như anh em mình hòa đi.

Nghe ông hàng xóm nói vậy nhưng Khang cũng hậm hực lắm, vậy là lão ta cũng có ý định mồi chài tiền của anh nên mới gạ gẫm anh đổi vợ cho như thế. May mà anh không cắn răng làm bừa rồi dĩnh bẫy đó, nếu không thì bây giờ đã lòi ra thêm 1 đứa trẻ nữa rồi.

Chạy về viện ôm lấy con trai mà anh đã mong mỏi suốt 6 năm trời vào lòng, Khang cười tít mắt, từ nay anh sẽ đối xử với vợ con thật tốt, nhất định cả cuộc đời này sẽ hết lòng đối đãi để chuộc lỗi với cô.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VIETGIAITRI.

Original source can be found here: http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/201707/han-vo-khong-de-duoc-chong-doi-vo-cho-hang-xom-1-dem-va-cai-ket-2910774/