Theo thần thoại Hy Lạp, Daedalus – nhà kiến trúc sư tài ba – đã bị vua Minos ra lệnh nhốt vào mê cung cùng con trai mình là Icarus. Không cam chịu phải chết mòn nơi giam cầm, Daedalus đã nghĩ ra cách dùng lông chim lớn kết thành đôi cánh để bay thoát ra ngoài.
Do cánh chim được gắn với nhau bằng sáp nên khi bay, Daedalus luôn dặn con mình phải bay ở tầm vừa đủ, tránh lên cao quá để sức nóng của mặt trời không làm sáp tan ra. Nhưng Icarus với niềm khát khao tuổi trẻ, muốn bay lên cao thêm như những con đại bàng. Và rồi khi Icarus bay cao, cao lên nữa thì sáp bắt đầu tan ra, và anh rơi xuống biển sâu.
|
|
|
HAGL không thể kéo dài được niềm vui chiến thắng khi để thua hai trận liên tiếp. Ảnh: Internet |
Trở lại với bóng đá Việt Nam thì giấc mơ được bay cao chẳng khác nào giấc mơ của Icarus ngày xưa muốn bay như những cánh chim bằng. Nhưng bao nhiêu năm rồi giấc mơ đó của bóng đá Việt Nam cứ hoài dang dỡ vì nhiều lý do. Thời gian là thử thách niềm tin yêu của con người bởi qua nhiều biến cố, khán giả dần xa lánh và không mặn mà gì với bóng đá nước nhà.
Rồi may mắn làm sao, trong cái không khí ảm đạm đó, U19 Việt Nam mà nồng cốt là các cầu thủ của học viện HAGL – Arsenal xuất hiện như cơn mưa rào giữa ngày hè nóng bức. Dù chưa có những danh hiệu lớn lao nhưng lối đá, tinh thần và phong cách của những cầu thủ trẻ đã khiến khán giả có cái nhìn mới và đến sân nhiều hơn.
Sau những giải đấu ở Mianma, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Cần Thơ, lứa ngôi sao trẻ đó đã qua tuổi 19 và bắt đầu bước vào một sân chơi khó khăn hơn: V-League 2015.
Cũng có hoài nghi, vẫn còn nhiều lo lắng nhưng dù thế nào thì người ta vẫn mong rằng lứa đầu của học viện HAGL sẽ giúp CLB chơi thành công V-League năm nay và xa hơn là thổi làn gió mới cho giải đấu trong nước, qua đó góp phần làm thay đổi bộ mặt bóng đá nước nhà. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng gì, nếu không muốn nói là quá sức đối với những Công Phượng, Xuân Trường,… khi mà họ chỉ mới 20 tuổi mà thôi.
Như Icarus khi bắt đầu bay với đôi cánh mà Daedalus làm cho, HAGL với nhiều gương mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết đã có trận mở màn V-League 2015 gần như là hoàn hảo. Họ chơi tấn công, nhiệt huyết, đã có nhiều bàn thắng đẹp được ghi và một chiến thắng tưng bừng tặng 13,000 khán giả đến sân Pleiku xem họ thi đấu. Một niềm tin dâng cao tại Gia Lai và từ đó có thể lan toả đi cả nước, làm điểm tựa tinh thần cho các đội bóng khác mạnh dạn trẻ hoá lực lượng.
Có chút tò mò, hâm mộ và cả hội chứng đám đông, người ta lại kéo đến sân Tân An (Long An) xem Công Phượng, Xuân Trường…đá trận thứ 2 V-League. Quá lâu rồi khán giả mới đến sân xem đông như vậy. Đương nhiên những nhà tổ chức là vui mừng nhất. Tuy vẫn còn đó chuyện khán giả dù có vé mà không được vào sân nhưng có người phát biểu rằng thà như thế còn hơn thấy cảnh khán đài đìu hiu.
Vậy mà niềm vui chẳng quá gang tay khi HAGL thua liền hai trận. Hai trận thua trước ĐTLA và Thanh Hoá là hai trận mà HAGL bị đánh vào điểm yếu về kinh nghiệm của mình. Kỹ thuật, nhiệt huyết thì họ không thiếu nhưng để thành công tại một giải đấu như V-League thì chỉ bấy nhiêu là chưa đủ.
Và khi HAGL đã thua 2/3 trận thì nhiều người lo ngại rằng họ có nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa. Điều đó sẽ có tác động rất xấu đến bóng đá Việt Nam bởi khi niềm tin đang lên cao bỗng nhiên biến mất thì nỗi đau còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Icarus đã không biết sức mình để rồi dẫn đến cái chết. Còn HAGL – với những cầu thủ được xem là hy vọng của bóng đá Việt Nam sẽ bay bằng đôi cánh thế nào đây?
Theo tinthethao