Gửi anh – chàng trai cô đơn
Ảnh minh họa
Người ta nói tình yêu mang vị socola, vừa đắng vừa ngọt phải không anh. Đã có biết bao chuyện về tình yêu đẹp. Nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều chuyện tình bi ai, ngang trái.
Anh biết không? Ngày còn bé, em đã rất ngưỡng mộ thứ tình cảm được gọi là tình yêu. Không phải vì em là một con bé hay mơ mộng nên lúc nào cũng nghĩ tình yêu luôn màu hồng, mà là em hiểu rõ thứ tình cảm nhiều lúc thăng trầm, lúc tràn ngập yêu thương nhưng cũng có lúc đắng cay muôn phần.
Anh à! Chàng trai của tháng 4, một kẻ độc hành với những cung đường cô quạnh. Sự mệt mỏi vây quanh. Gửi tâm sự vào gió, gửi nổi buồn vào mây. Cũng như ai, anh có một tình yêu bé nhỏ để quan tâm. Nhưng đáng tiếc thay có duyên mà không phận…
Em – một người ngoài cuộc cũng cảm thấy tiếc cho anh. Rời xa một người đã từng rất yêu thương hẳn là khó cho anh quá.
Anh à! Em chỉ có thể nhìn anh từ xa và quan tâm anh trong thầm lặng. Em chẳng thể thay thế người ấy trong anh đâu anh à. Không phải là vì em không biết hi vọng, lại càng không phải là em không tự tin vào bản thân, mà là em nghĩ tất cả những gì em làm chỉ có thể quan tâm anh âm thầm mà thôi. Chắc có lẽ tình cảm của em chẳng đủ lớn để có thể làm lành vết thương của anh.
Anh biết không? Em chẳng thể hiểu anh được đâu. Nhưng cái sự cô đơn của một kẻ độc hành hiu quạnh như anh thì em có thể nhìn thấy…
Một người thích thức khuya hàng đêm chỉ để ngắm ánh đèn nơi phố xá tịnh mịch. Muốn đi trong mưa để rồi chìm vào cái giá lạnh của nó. Làm bạn với những cung đường tử thần. Sâu trong cửa sổ tâm hồn kia là một sự cô đơn đến rợn người. Anh rất giống một tên ngốc, biết không!
Sau những gì mà anh phải trải qua, anh cũng chẳng đủ can đảm để nhận tình cảm của bất kì một ai khác. Lời nói này của anh đã dập tắt niềm hi vọng bé nhỏ trong em. Tình cảm là không thay đổi, nhưng anh à! Em buông anh ra nhé.
Có lẽ chúng ta có duyên nhưng duyên lại cạn. Sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu tình cảm chỉ đến từ một phía. Rồi thời gian sẽ giúp anh có đủ can đảm để yêu thương thêm lần nữa. Nhưng có lẽ lúc đó người anh nghĩ tới có lẽ không phải là em đâu anh nhỉ. Sẽ là một người khác, người mà anh đặt yêu thương và em hi vọng người đó có thể lôi anh ra khỏi sự cô đơn kia.
Cho dù tình cảm của em vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi. Nhưng em vẫn sẽ cảm thấy vui vì em cũng được nếm trải vị socola của thứ tình cảm mang tên tình yêu.
Ở một nơi nào đó, vẫn có một con bé có thể sẽ đợi anh quay lại với bé hoặc là đợi chúc phúc cho anh. Em sẽ rất vui khi được thấy nụ cười “mặt trời” của anh.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale