Một thanh niên Cuba 22 tuổi và đã sống Mỹ 10 năm bị bắn chết khi lái xe vào nhầm một ngôi nhà.

 


Ngôi nhà nơi Diaz vào nhầm và bị giết.

Nhóm bạn của Rodrigo Abad Diaz cho hay họ đang trên đường đón một người bạn đi trượt tuyết nhưng hệ thống định vị GPS trên thiết bị của họ lại dẫn tới một ngôi nhà khác ở Lilburn, Georgia (Mỹ). Trong lúc đỗ xe chờ ở lối vào, chủ nhà (Phillip Sailors, 69 tuổi) bất ngờ xông ra và nổ một phát súng lên trời.

Thấy điều đó, Diaz hoảng sợ, cố gắng quay xe, hạ cửa kính xuống để giải thích nhưng không kịp vì Sailors đã bắn phát thứ hai và giết chết anh này. "Thay vì hỏi có thể giúp gì hay tại sao lại vào đây, ông ấy chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế nổ súng", một thanh niên trong nhóm nói.

Michael Puglise, luật sư bào chưa cho Sailors, giải thích lúc đó đã tối muộn nên thân chủ của ông nghĩ những thanh niên kia đang xâm phạm nhà mình. Sailors đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người nhưng được thả ngày 30/1 sau khi nộp khoản tiền 10.000 USD. Sailors chưa từng phạm tội trước đây.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất