Góc chiến thuật: Hàng "fake" của Man City
| Manchester City thua toàn diện trước Liverpool. |
"Đó là một trận đấu giả mạo (fake games - pv)," Manuel Pellegrini trả lời phỏng vấn sau trận. Đây là một lần hiếm hoi vị HLV người Chile tỏ ra "chơi chữ" trước báo giới. Rõ ràng, Manchester City đã có một trong những trận đấu tệ hại nhất của họ kể từ đầu mùa.
Thất bại cũng cùng tỷ số 1-4 trước Tottenham Hotspur trên sân khách cũng là một màn trình diễn nhạt nhòa, nhưng rõ ràng, thất bại toàn diện ngay tại thánh địa Etihad luôn là một thứ gì đó khó nuốt trôi.
"Chúng tôi đã hoàn toàn đi sai đường. Bình thường, chúng tôi không bao giờ thi đấu như vậy," vẫn lời Pellegrini, đại ý. Nếu không tính cú sút trái phá của Martin Skrtel, cả ba bàn thua còn lại đều xuất phát từ các sai lầm trực tiếp của Manchester City. Tình huống phản lưới nhà của Mangala là hệ quả của việc Philipe Coutinho cướp bóng ngay trong chân Bacary Sagna. Hai bàn thắng còn lại (khá dễ dàng) của Roberto Firmino và Coutinho đều được xuất phát từ sự lúng túng của tiền vệ phòng ngự Man City và trung vệ Martin Demichelis, trong việc ngăn chặn hai ngôi sao tấn công Brazil thoát xuống.
| Pellegrini không thể tin được là các học trò lại chơi tệ hại như vậy. |
Dù đã thắng tới 4-1 ngay tại sân khách, nhưng sau trận, Klopp vẫn không hài lòng. "Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội." Rõ ràng, hàng tá cơ hội mà hàng công Liverpool tạo ra khiến họ xứng đáng thắng đậm hơn.
Gegen-pressing cuối cùng cũng chứng minh được sự lợi hại của nó. Hệ thống pressing 5 cầu gồm Lallana, Can, Milner Coutinho và Firmino gần như càn quét hệ thống phòng ngự của Man City. Họ cũng là đội thực hiện nhiều cú cắt bóng nhất (40 lần) ở Premier League đêm qua, và phần lớn nằm ở phần sân đối phương. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất vẫn phải là việc các cầu thủ Liverpool di chuyển và thực hiện các đường chuyền một cách quá nhanh, gọn gàng và chính xác.
| Firmino và Coutinho làm khổ hàng phòng ngự Man City. Ảnh: Internet. |
Việc thiếu vắng Vincent Kompany đã tác động nhiều tới Manchester City. Demichelis quá già và chậm chạp để bọc lót cho một Mangala chơi không thiên về đầu óc. Tuy vậy, cách nhập cuộc với Fernando và Yaya Toure cho hai vị trí tiền vệ trung tâm đã khiến khu trung tuyến Man City không tải được hết áp lực cho hàng phòng ngự.
Một mình Fernando là không đủ, khi mà khả năng phòng ngự của Yaya Toure càng ngày càng kém. Cho đến khi Fernandinho vào thì đã quá trễ. Các cầu thủ Manchester City đã chơi tệ hại, nhưng rõ ràng, khi không có Silva, việc sử dụng duy nhất một mình Fernando là không đủ. Dù vậy, có lẽ việc thi đấu trên sân nhà và áp lực phải tấn công đã khiến Man City muốn nhập cuộc cởi mở.
| Một mình Fernando không thể gánh nổi nhiệm vụ phòng ngự, khi mà Yaya Toure mất hút. |
Có thể chỉ trích các cầu thủ Man City vì họ đã là hàng "fake" - khi không chơi đúng với đẳng cấp của mình. Nhưng lẽ ra Pellegrini nên có một cách nhập cuộc thận trọng hơn.
Article sourced from TINTHETHAO.