10 năm một cuộc tình

Tôi yêu anh, đếm đến tận ngày hôm nay là 10 năm có lẻ. Những cái quãng lẻ ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Lớn lên cùng nhau, sống cạnh nhà nhau, rồi cùng nhau họ hành, cố gắng phấn đấu trong cuộc sống. Từ hồi cấp 3, chúng tôi đã nhận ra rằng, cả hai đang yêu nhau. Tình cảm tiến triển càng tốt đẹp hơn khi chúng tôi cùng nhau bước chân vào cổng trường đại học rồi ra trường. Sự khó khăn trong cuộc sống khiến chúng tôi cảm thấy cần nhau hơn. Thế nhưng, cũng chính những khó khăn ấy có lúc khiến chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.

Tôi và anh thường xuyên cãi nhau chỉ vì một lý do vụn vặt. Chúng tôi dù đã dọn ra sống như vợ chồng nhưng chưa cưới nhau. Sống gần nhau tôi mới thấy ở anh có nhiều điểm không hợp tôi.

Lần ấy, chỉ vì tôi mua bộ váy mới và anh hậm hực: “Đã không có tiền em còn bày vẽ ăn diện. Có người yêu rồi thì diện mà làm gì, tốn tiền tốn của. Chi bằng để tiền ấy mà đi ăn, vẽ chuyện”. Tôi tự ái vô cùng vì từ lâu, anh chưa bao giờ tặng tôi một món quà ý nghĩa. Ngay tới việc tôi thích gì anh cũng không bao giờ hỏi. Tôi biết, yêu lâu, anh quên dần việc đó, tôi cũng không quá quan trọng nên tự sắm sửa cho mình. Nhưng lần này, anh thực sự khiến tôi phật lòng. Anh thừa biết, tôi xinh đẹp, có nhiều đàn ông giàu theo đuổi, vậy mà anh còn đối xử với tôi như thế.

Lần ấy, chỉ vì tôi mua bộ váy mới và anh hậm hực: “Đã không có tiền em còn bày vẽ ăn diện. (ảnh minh họa)

Trong giây lát, tôi nghĩ tới những người tán tỉnh tôi, người lắm tiền ấy và tôi quyết định chia tay. Dù có chút hối hận nhưng tôi vẫn liều. Chúng tôi chấm dứt.

Yêu hai tháng rồi cưới

Tôi đã chán ngấy cuộc sống yêu đương lãng mạn. Thời gian qua với người cũ với tôi thế là quá đủ. Tôi buồn lòng vì cuộc tình ấy và mong muốn có một gia đình ổn định, không phải lo cơm áo gạo tiền, tôi quyết định gật đầu, chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Một đám cưới linh đình được tổ chức. Ngày vui của tôi anh không tới dù tôi có gửi thiệp mời. Có chút buồn phảng phất, nhưng nghĩ tới tương lai giàu có, tôi lại thấy an lòng.

Nhưng đúng là đời không mấy khi được như ý muốn. Tôi về làm vợ cũng chỉ giống như một món đồ trang sức, ở nhà chăm lo nhà của cho chồng đi… ngoại tình. Tôi chán nản, mệt mỏi, nhiều lúc không thiết sống, bởi thân tôi chính là kẻ ăn bám, có kiếm được tiền đâu mà dám ý kiến này nọ. Tôi đành lòng chấp nhận đắng cay…

Vì tình yêu đã hết

Nghĩ cho cùng, tôi đã làm việc nông nổi và giờ đây, khi sống không hạnh phúc, tôi thực sự ân hận. Nhưng biết làm sao, phải chấp nhận cuộc sống này vì đó là do tôi lựa chọn, có hối hận cũng muộn màng.

Nếu vượt qua được giai đoạn ấy, có thể chúng ta sẽ thành công. (ảnh minh họa)

Có lẽ, ngày đó, quyết định vội vàng kia không phải chỉ vì lý do cỏn con ấy và chỉ vì, tình yêu đã hết. Cuộc tình 10 năm, không mới mẻ, không lãng mạn, chỉ còn lại tình nghĩa và trách nhiệm đã khiến tôi nhàm chán. Đúng lúc muốn dứt bỏ, muốn chia tay thì tôi và anh giận nhau. Thế là, cuộc sống của tôi lật sang trang khác như bây giờ.

Tôi đã nghiệm ra rằng, con người ta yêu nhau không phải chuyện đơn giản, một sớm một chiều. Tình cảm không thể bền vững mãi mãi nếu không biết vun vén, chăm sóc. Trong tình yêu, ắt sẽ có những ngày tháng chán nản, không muốn bên nhau. Nếu vượt qua được giai đoạn ấy, có thể chúng ta sẽ thành công. Nhưng cuối cùng, tôi đã không thể làm được điều đó. Đừng ai như tôi để rồi phải ân hận.

Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm