Sau khi xô ngã Tuyết, gã chồng dùng hai tay bóp cổ, lấy áo bị miệng nạn nhân cho đến chết rồi kéo xác vào hang sâu để phi tang.

Suốt phiên tòa xét xử, Xin chỉ biết cúi xuống, hai tay ôm mặt vì hối hận.

Sáng 15/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Xin (26 tuổi, ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Xin sinh ra trong gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mai mối, nam thanh niên này kết hôn với Hoàng Thị Tuyết (hơn Xin 9 tuổi) vào năm 2010, hiện đã có một con gái. Sau một thời gian lập gia đình, cặp chồng trẻ - vợ già rơi vào tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Tuyết bị chồng đánh đập, chửi bới thường xuyên.

Không chịu nổi sự dày vò, một ngày đầu tháng 8/2013, Tuyết hẹn chồng đến hang Ao Các (xã Tường Sơn) để giải quyết mâu thuẫn. Sau trận cãi vã, Xin xô ngã khiến vợ đập đầu vào phiến đá. Chưa dừng lại, người đàn ông này tiếp tục dùng hai tay bóp cổ, lấy áo bịt miệng cho đến khi nạn nhân tử vong mới chịu dừng tay.

Sau khi kéo xác vợ vào hàng sâu để phi tang, hung thủ lấy xe của vợ tẩu thoát về thành phố Vinh. Khi anh ta chuẩn bị mang xe đi bán để lấy tiền trốn vào miền Nam bị cảnh sát phát giác.

Về nạn nhân xấu số, sau khi không thấy chị trở về gia đình đã tổ chức đi tìm. Hai ngày sau, Xin thừa nhận đã giết chết vợ mình. Hắn bị bắt giam ngay sau đó.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Xin 20 tù giam về tội Giết người, 4 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp cả hai tội là 24 năm tù giam.

Theo xaluan

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024