Một phụ nữ Trung Quốc đang tâm đâm chết mẹ chồng và con trai 3 tuổi để trút cơn giận vì không được nhận được 11.067 USD tiền bồi thường ly hôn.


Tức giận vì không được nhận tiền bồi thường ly hôn, người phụ nữ Trung Quốc họ Chen đang tâm giết hại mẹ chồng và cậu con trai mới ba tuổi.

Người phụ nữ được xác định họ Chen, 33 tuổi, sống tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc. Chuyện đau lòng xảy ra khi phiên tòa xử vụ ly hôn của Chen hủy yêu cầu khoản tiền bồi thường ly hôn 11.067 USD của cô.

Trở về nhà với cơn giận dữ điên cuồng, Chen liền cầm dao đâm nhiều nhát vào mẹ chồng cho tới khi bà tắt thở. Sau đó, người phụ nữ chạy vào phòng của cậu con trai ba tuổi, nhẫn tâm giết cả con mình khi cậu bé còn đang ngủ. Chen bị bắt khi đang cố tự tử bên xác con trai.

Cũng theo tờ báo, Chen không ưa mẹ chồng bởi bà thường theo dõi con dâu và chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Chồng cũ của Chen đã yêu cầu mức án tử hình đối với Chen.

Trong khi đó, biện minh cho tội ác tày đình của mình, Chen nói: "Tôi giết con trai vì tôi yêu thương nó. Tôi sợ nó sẽ bị ghẻ lạnh và xa lánh vì là con trai của một kẻ giết người hoặc có thể bị ngược đãi bởi mẹ kế".

Ngoài ra, Chen cũng cho biết muốn được hiến tạng và chỉ giữ lại đôi mắt nếu bị xử tử hình. Người phụ nữ cho biết muốn giữ lại mắt để đi tìm con trai ở thế giới bên kia.

Phong Lan - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm