Mẹ của nạn nhân cho biết gia đình không thể tiếp tục sinh sống ở khu vực này, nơi mà họ tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ thể thao và cả nhà thờ địa phương. “Chúng tôi không muốn có bất kỳ điều gì xảy ra với các con mình nữa”, bà nói. “Trước đây chúng tôi nghĩ rằng gia đình mình đã được an toàn, nhưng rõ ràng là không phải như vậy”.
Bà nói rằng cộng đồng đang bị sốc trước vấn nạn tội phạm và đang tập hợp xung quanh gia đình bà, trong khi con gái của bà vẫn tiếp tục được tư vấn. Còn ba của nạn nhân thì nói ảnh hưởng của sự việc này đối với gia đình ông như một nỗi ám ảnh khủng khiếp, nhưng ông cũng cho biết thêm rằng gia đình vẫn đang hy vọng vào tương lai. “Đến một lúc nào đó hắn sẽ phải ngồi tù. Đó sẽ là khoảng thời gian để chúng tôi điều chỉnh và tiếp tục vượt qua thời gian khó khăn này”, ông nói. Ông cũng không quên bày tỏ sự biết ơn đối với cảnh sát đã điều tra vụ việc này, trong đó có cả quyền trung sỹ Ray Martland thuộc đội cảnh sát Sunshine.