Một cặp vợ chồng ở tiểu bang New South Wales vừa bị thua trong vụ kiện trị giá $10 triệu với một bác sỹ chuyên về IVF. Nguyên nhân của vụ kiện bắt nguồn từ việc gia đình ông bà Lawrence và Debbie Waller cho rằng vị bác sỹ lẽ ra phải nói sớm với họ rằng con trai của họ có thể sẽ bị tàn tật bẩm sinh. Vị bác sỹ này có tên gọi là Christopher James, là một bác sỹ phụ khoa, cũng là người giúp ông bà Wallers thụ thai con trai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Theo đó, chỉ vài ngày sau khi ra đời hồi tháng Tám năm 2000, con trai của ông bà Wallers là Keeden bị đột quỵ, khiến cho cậu bé bị tàn tật cả đời. Gia đình Wallers cho rằng sự cố đột quỵ xảy ra một phần là do tình trạng thiếu chất kháng thrombin (chất chống đông máu). Keeden bị di truyền căn bệnh này từ cha của mình, và cha mẹ cậu cho rằng lẽ ra bác sỹ phải cảnh báo họ về tình trạng này. Tuy nhiên, trong phiên xét xử gần đây tại Toà án Tối cao, Thẩm phán John Hislop đã bác bỏ yêu cầu bồi thường $10 triệu của gia đình Wallers, đồng thời yêu cầu ông bà Wallers phải chi trả toàn bộ án phí cho bác sỹ James.