ảnh minh họa

Gia đình chồng muốn tôi nghỉ việc ở nhà lo cho con, nhưng tôi thật sự lo lắng và chưa biết quyết định như nào” .

3 năm trước khi sinh bé đầu tiên, vợ chồng Hương rất lúng túng vì không có ai chăm bé để đi làm bởi bố mẹ hai bên đều ở xa. Sau nhiều ngày bàn tính cuối cùng hai vợ chồng quyết định thuê người giúp việc vừa đỡ đần nhà cửa lại có người trông con để tiện bề đi làm. Nhưng từ năm ngoái, khủng hoảng kinh tế nên công ty chồng Hương đã cắt giảm lương nhân viên, thu nhập trở nên eo hẹp hai vợ chồng phải thắt chặt chi tiêu, vì vậy Hương đã cho giúp việc nghỉ và gửi con đi học.

Đến nay, bé thứ 2 ra đời đã được 5 tháng, cũng sắp đến ngày phải quay trở lại văn phòng, song Hương thực sự bối rối. Thuê người giúp việc thì sẽ không đủ khả năng, mà nếu xin nghỉ thêm cơ hội việc làm sẽ không còn bởi hiện nay các doanh nghiệp đều tinh giản biên chế. Con còn nhỏ nên cũng không thể gửi trẻ. Chồng Hương có gợi ý để vợ ở nhà chăm con đến khi con đủ lớn.

Hằng ngày bố mẹ chồng, thậm chí đến cả anh chị em của chồng cũng đều gọi điện khuyên nhủ cô nghỉ việc dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, dù đã suy nghĩ nhiều ngày cô vẫn băn khoăn chưa thể quyết định. Là một người năng nổ nên Hương thật sự cảm thấy bí bách dưới vai trò một bà nội trợ đơn thuần.

Hơn nữa, với tình hình hiện tại, sau 1-2 năm nữa khi con đã cứng cáp, cô chẳng thể dám chắc sẽ xin được việc làm mới vì khi đó tuổi cũng cao, thời gian xa cách thời cuộc cũng dài trong khi việc làm thì ít mà người thất nghiệp ngày càng nhiều. Hơn nữa, nếu chỉ trông chờ vào nguồn thu của chồng thì tình hình tài chính sẽ rất căng thẳng nhất là phải nuôi hai đứa con  nhỏ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm