Thị trấn Bathurst với lịch sử gần 200 năm nằm gần bờ đông Nam Phi được biết đến như là một thị trấn kì quặc nhất đất nước này.

ảnh minh họa

Tháp dứa lớn nhất thế giới

Tòa nhà cao gần 17m và nằm trên đồn điền trồng dứa Summerhill Estate. Công trình có 3 tầng, với một hội trường 60 chỗ ngồi, một cửa hàng bán sản phẩm dứa, một bảo tàng và một đài quan sát. Được xây dựng từ năm 1990-1992, tòa nhà được làm bằng thép và bê tông cùng phần bên ngoài bằng sợi thủy tinh.

Đứng trên đỉnh tháp, du khách có thể bao quát được toàn cảnh vườn dứa trong thị trấn.

Nhiều cửa hàng độc đáo

Coathanger - cửa hàng quần áo cổ điển đặc biệt “sang trọng trong tồi tàn” là một trong nhóm các phòng trưng bày nghệ thuật và hàng thủ công với những bộ sưu tập “khiếp đảm”, kỳ quái. Cửa hàng giống như một bảo tàng với những chiếc vali cũ xếp chồng lên nhau, bên cạnh một lò nướng bánh có từ năm 1970, dọc cột nhà là chồng đĩa hát bằng nhựa...

Sân cỏ phía trước cửa hàng là những bụi hoa oải hương và những chiếc bồn màu trắng có hình dáng giống toilet. Ông Lindi Pieterse - chủ cửa hàng - nói một cách thản nhiên: “Không phải toilet đâu, tôi sẽ trồng dâu tây ở đó!".

Những biểu ngữ ngộ nghĩnh

Du khách ghé thăm thị trấn sẽ được dịp cười nắc nẻ với những câu biểu ngữ vô cùng dễ thương thể hiện tính hài hước của người dân bản địa. Như một biển quảng cáo quán rượu the Pig and Whistle đã viết “Đã khát như Bathurst” hay ngay trên bức tường của quán rành rành một dòng chữ “Hôn nhân là một mối quan hệ trong đó có 1 người luôn luôn đúng và người còn lại là chồng”.

Bên cạnh đó, muốn có một món quà lưu niệm độc đáo cũng không hề khó, chỉ cần đến các tiệm tranh bạn sẽ mua được ngay một chiếc áo thun được in tên mình cùng với dòng chữ “Muốn tức thì ngốc, cứ nốc thêm rượu”.

Bảo tàng cuốc và xe chở hàng


Được thành lập từ năm 1970, đây là bảo tàng dùng để lưu giữ hơn 1300 loại nông cụ lâu đời từ những chiếc xe bò, xe đầu kéo cũ kĩ đến các động cơ hơi nước đã rỉ sét.

Quán rượu lâu đời nhất

The Pig and Whistle được Thomas Hartley xây dựng vào năm 1832 là quán rượu lâu đời nhất ở Nam Phi. Sau khi Thomas qua đời, nó được biết đến với tên gọi: Quán trọ của góa phụ Hartley.

Trong suốt thế chiến thứ hai, một nhóm các phi công RAF của Anh nghĩ rằng nó cần có một biệt danh thú vị hơn nên quyết định đối tên quán thành the Pig and Whistle (Con lợn và tiếng sáo).

Mặc dù bị đổi chủ nhiều lần và tên gọi chưa thống nhất nhưng đây vẫn là quán rượu lâu đời nhất được cấp phép tại Nam Phi. Quán phục vụ các món ăn tuyệt vời với sản phẩm tươi sống lấy từ các trang trại lân cận.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne