Hình ảnh xúc động được nhân viên vườn thú Úc đưa lên tài khoản Twitter về vụ việc một chiếc xe hơi đã đâm phải hai mẹ con gấu Koala. Gấu mẹ bị thủng phổi phải đưa đến bệnh viện. Suốt ca mổ, gấu con không rời mẹ, vòng tay nhỏ bé ôm chặt cổ mẹ.
ảnh minh họa
Hôm chủ nhật 7/6, tại vườn thú phía tây Brisbane, Queensland, Australia, một chiếc xe hơi đã đâm phải hai mẹ con gấu Koala.
Để cứu Lizzy, các bác sĩ phải phẫu thuật.
Suốt ca mổ, Phantom - 6 tháng tuổi, không rời mẹ, vòng tay nhỏ bé ôm chặt cổ mẹ.
Phía bệnh viện cho biết Lizzy hiện đang hồi phục, và trong suốt thời gian "nằm viện", bé gấu Phantom luôn bên cạnh.
"Nếu hình ảnh này không khiến bạn ấm lòng thì hẳn là bạn không có trái tim", một cư dân mạng viết sau khi đọc được câu chuyện của Phantom. Một người khác thì ngắn gọn: "Câu chuyện hay, một bài học quý giá". Cũng có người than thở: "Vậy mà có nhiều người không biết yêu thương loài vật"...
Bé gấu Phantom không rời mẹ một giây phút nào suốt cả ca mổ - Ảnh: Australia Zoo
Bé gấu Phantom, 6 tháng tuổi - Ảnh: Australia Zoo
Bệnh viện động vật hoang dã vườn thú Úc do nhà tiên phong trong bảo vệ động vật hoang dã Steve Irwin và vợ là Lyn sáng lập (Steve đã mất năm 2006 sau khi bị cá đuối đâm trúng). Bệnh viện hoạt động 24/7, đã điều trị cho hơn 58.000 bệnh nhân động vật hoang dã từ tháng 3-2004 đến nay.
Theo xaluan