Gần 20 năm tù cho kẻ hành hạ đến chết một nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ
Thẩm phán Toà án tối cao Elizabeth Curtain cho hay cái chết của nạn nhân 22 tuổi, tên là Christopher O’Brien, người có mức độ phát triển trí tuệ chỉ bằng một đứa bé 14 tuổi, là nhẫn tâm, tàn bạo và vô nhân tính. Trong phiên xét xử, toà được biết ông Dimitrios Likiardopoulos, 49 tuổi, đã hành hung nạn nhân là anh O’Brien, người đang bị thẩm vấn về vụ lấy trộm một chiếc mobile. Toà được biết nạn nhân O’Brien bị đặt vào một chiếc ghế tại nhà của Likiardopoulos, bị đánh vào xương sống và chân, tay bằng một chiếc búa và bị ép ăn ớt bột và uống chất độc lấy ra từ dưới bồn bếp. Anh O’Brien tử vong hai ngày sau đó tại phòng khách của căn nhà này ở Noble Park.
Được biết ông Likiardopoulos sau đó còn yêu cầu vứt xác của nạn nhân đi. Xác của nạn nhân được tìm thấy bị bọc trong chiếc túi ngủ ở con suối nhỏ Dandenong Creek, gần Bangholme hôm 14/8/2007. Thẩm phán Curtain tuyên án ông Likiardopoulos với mức 20 năm tù giam, trong đó thời gian thi hành án tối thiểu là 17 năm.
Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?