Một gã khờ trong làng bỗng dưng khoác lên người những bộ áo lộng lẫy khiến ai cũng thấy tò mò.

- Sao mà anh khấm khá lên vậy? – một người hỏi.

- Tôi trúng xổ số giải nhất – gã khờ đáp.

- Nhưng làm sao anh đoán ra số trúng?

- À, 3 đêm liên tiếp, tôi nằm mơ thấy số 7. Tôi suy tính 3 nhân 7 là 24 nên mua số đó. Thế là trúng giải nhất.

- Ðồ ngu, 3 nhân 7 là 21 chứ.

- Ái chà, vậy sao! – Gã khờ đáp – Nhưng dù sao thì số 24 cũng trúng.


Theo vietgiaitri

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm