Lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, trung vệ Rio Ferdiand thoát án một cách ngoạn mục. Lần trước là án của UEFA, còn lần này là FA.
Ferdinand thoát án phạt từ FA
Ở trận tứ kết FA Cup với Chelsea hồi cuối tuần trước, các camera đã bắt được cảnh Ferdinand chơi xấu với Torres. Trung vệ này đã đạp thẳng vào chân của Torres, khiến tiền đạo bên phía Chelsea ngã nhào xuống sân bất chấp đó là tình huống không bóng.
Hành động diễn ra sau lưng của trong tài Howard Webb nhưng được các camera ghi lại một cách rõ ràng. Chỉ có điều là LĐBĐ Anh (FA) dù được báo cáo về hành vi này nhưng đã quyết định sẽ không đưa ra hình phạt nguội đối với trung vệ của Man Utd.
Đây có thể xem là lần thoát tội kép của Ferdinand. Trước đó, sau thất bại 1-2 trước Real và bị loại khỏi Champions League, Ferdinand cũng từng có hành động vỗ tay chế giễu trọng tài Cakir bởi chiếc thẻ đỏ mà ông này dành cho Nani. Rất may cho Ferdinand là cũng giống như FA, UEFA quyết định không xử phạt trung vệ này.