Cựu số 1 thế giới không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của mình tại vòng 2 Dubai Tennis Championship năm nay.

Chỉ phải chạm trán với một đối thủ đã bước sang tuổi 35, đồng thời để thua đến 12 trong tổng số 14 lần đối đầu trước đây, song Federer đã có một trận đấu vất vả hơn dự tính.

Sau khi thắng 6-2 trong set đầu, FedEx chơi có phần chủ quan ở set 2 và để thua 4-7 ở loạt tie-break.

Federer không hài lòng với màn trình diễn trước Radek Stepanek.

Phải cần đến bản lĩnh của tay vợt từng 17 lần vô địch Grand Slam, cựu số 1 TG mới có được chiến thắng 6-3 trong set quyết định.

Ngay sau trận đấu, Federer chia sẻ: “Tôi đã bắt đầu trận đấu với những sai lầm không đáng có. Tôi có chút lưỡng lự ở những pha bóng cuối sân và điều đó khiến tôi không tạo ra những cú đánh mạnh mẽ như thường thấy. Tôi bị mất cân bằng trong cả tấn công và phòng thủ. Radek đã chơi quá tốt và khiến tôi gặp nhiều áp lực. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy vui vì vượt qua những trận đấu khó khăn như thế này.”

“Tôi bị bẻ giao bóng tới 4 lần, đó là điều rất khó để chấp nhận và thật sự không tốt chút nào. Đáng lẽ tôi đã khởi đầu tốt hơn nhưng sau đó lại liên tục bị dồn ép sau set 1", tay vợt người Thụy Sỹ nói thêm.

Gặp một đối thủ CH Séc khác là Lukas Rosol tại tứ kết, Federer sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến chuyện chơi trận "chung kết sớm" với Djokovic.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm