Em như chim én nhỏ,
Lạc vào giữa biển anh,
Nghiêng đôi cánh mỏng manh,
Gọi biển xanh dậy sóng.

Từ xa khơi em gọi mùa xuân tới,
Mang nắng hồng lan tỏa khắp muôn nơi
Trong gió lộng từng chiều  biển khẽ hát:
Khúc tình ca biển yêu én chơi vơi.

Biển vẫn quen cánh én mỗi hoàng hôn,
Chợt bâng khuâng mỗi màn đêm buông xuống!
Lang thang nỗi nhớ biển rì rào sóng vỗ,
Về một miền ký ức chỉ có biển và trăng…

Hải Hậu quê anh mang dòng máu biển xanh, 
Yến oanh rộn ràng từng sải cánh vô biên
Trong nắng chiều, trời tương lai giục giã
Anh gọi biển dậy lên trên sóng mắt
- là màu sóng, tiếng gió đêm biển động
Nỗi khao khát  vô bờ theo cánh én mỏng manh
Nhớ én biển - lửa rực cháy tim anh!

Authors: Hue Tran - Source: 24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne