Lúc trước hễ có thời gian là anh gặp em, bây giờ thì toàn đi chơi game, thậm chí bảo em tự về nhà để anh đi chơi game.

Ảnh minh họa

Em và người yêu quen nhau gần 9 tháng, những tháng đầu yêu nhau anh ấy toàn tâm toàn ý với em lắm, nhưng lúc đó em chưa yêu nhiều nên cứ tỏ ra bất cần, còn hay giận vô lý nữa. Tuy nhiên, anh vẫn ôn tồn, không cáu gắt và vẫn yêu thương em.

Dần dà em cảm thấy yêu anh nhiều, nên em quyết định thay đổi cách đối xử. Nhưng thời gian sau, anh lại tỏ ra lạnh nhạt, vô tâm, thậm chí có lần nói chán em, nhưng không muốn chia tay. Nhiều lúc em hỏi thì anh nói còn thương em nhưng theo cách lâu dài hơn. Tuy nhiên, em không cảm nhận được điều đó.

Lúc trước hễ có thời gian là anh gặp em, bây giờ thì toàn đi chơi game, thậm chí bảo em tự về nhà để anh đi chơi game. Lúc trước, em giận thì anh năn nỉ, dỗ dành em còn bây giờ bỏ mặc để em muốn làm gì thì làm, thậm chí sẵn sàng cáu với em. Lúc trước luôn dành đi chơi với em, bây giờ sẵn sàng hủy hẹn để đi chơi game cùng đám bạn vừa gọi. Có lúc, anh mê game đến độ quên luôn cả em. Em nghĩ rằng mình cứ yêu và bên anh như vậy thì một ngày nào đó anh cũng sẽ thay đổi, không biết suy nghĩ đó có đúng không.

Bây giờ anh đối xử với em nhàn nhàn như vậy. Em cảm thấy buồn và đau lòng lắm. Cho em xin lời khuyên, em nên làm thế nào? (Trang)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm