Ngày anh ra đi em đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ em được khóc, khóc cho tình yêu không được trọn vẹn nhưng em vẫn nở một nụ cười thật tươi vì em biết a ra đi em sẽ rất buồn nhưng sẽ đau khổ hơn rất nhiều khi anh ở bên cạnh em chỉ vì thương hại em.


Khi yêu em anh thường nói, em mỏng manh và yếu ớt như chiếc lá mùa thu và anh sẽ che chở cho em tới suốt cuộc đời khi đó em thực sự rất hạnh phúc, trái tim em như vỡ òa vì tình yêu anh dành cho em. Anh quan tâm em, chăm sóc em, yêu thương em từng chút một, mùa đông lạnh giá nhưng lòng em ấm áp khi có anh ở bên. Anh có biết em đã yêu anh nhiều như thế nào không, em sợ mất anh. Em đã từng nói với anh “em mơ thấy anh bỏ mặc em để đi theo một người con gái khác” anh đã nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà trách rằng “ em thật ngốc, anh sẽ không bao giờ rời xa em, vì em là lá, còn anh là cây, cây sẽ giữ lá lại”. Em cảm động tới phát khóc khi nghe anh nói như vậy. Em thầm cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh, được hưởng vị ngọt tình yêu anh mang lại.

Nhưng ở đời ngọt ngào thường pha lẫn đắng cay phải không anh? Mùa đông nữa lại tới nhưng khác với mùa đông trước mùa đông này lạnh lẽo và buồn tẻ, chiếc lá héo úa. Giọt nước mắt em rơi vì sao vậy nhỉ? Vì anh xa em đấy. Tới bây giờ thì em đã có thể hiểu lý do anh xa em là gì rồi. Là vì em mong manh, yếu ớt, là chiếc lá nhỏ bé anh đã chán ngấy khi phải cố gắng bao bọc cho em.

Ngày anh đi, anh nhìn sâu vào đôi mắt như trực trào nước mắt của em, anh ôm em và nói “ hãy cố gắng vượt lên chính mình em nhe:” .Làm sao em có thể vượt qua khi không có anh cơ chứ, làm sao đây? Em không biết nữa, lý do chia tay thật đơn giản phải không anh. Khi nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý, tình yêu ở tổng đài 19006670 em hiểu giờ đây đã hết những ngày được anh yêu thương, được anh chở đi chơi, được anh quan tâm… và nhiều thứ nữa. Có lúc em nhìn thấy anh thật mệt mỏi khi bên cạnh em nhưng em lại nghĩ rằng anh mệt là vì anh lo lắng cho em cơ.

Nhưng giờ thì em đã hiểu anh bên em là vì thương hại em, anh đã có hình bóng mới, cô ấy không mong manh như lá giống em , cô ấy mạnh mẽ và khiến anh không phải lo lắng quá nhiều. Em hiểu lí do anh xa em vì anh mệt mỏi, không sao anh ah? Em chấp nhận sự ra đi của anh, chấp nhận gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của em mặc dù tim em rất đau, một vết thương không biết bao giờ mới có thể lành nhưng như thế anh sẽ không phải đau buồn vì em, mệt mỏi vì sự yếu đuối của em.

Anh hãy đi đi, em sẽ tự bước đi trên con đương này, em sẽ học cách mạnh mẽ và nghị lực, để tự vượt qua những nỗi đau của cuộc sống. Anh đừng bận tâm xem, khi anh đi em có khóc nhiều không, có hay ngồi một mình suy tư, nghĩ ngợi không, có làm điều gì dại dột không…Điều đó làm em đau lắm vì khi chia tay rồi mà em vẫn làm anh phải bận tâm cho em.

Cảm ơn anh đã tới bên em, những ngày qua có anh là niềm hạnh phúc, khi anh ra đi đối với em là sự thật kinh hoàng nhưng đổi lại em đã học được rất nhiều điều từ anh đó là “ đừng quá yếu đuối để người khác thấy mệt mỏi” hạnh phúc anh nhé! Em mãi mãi yêu anh.


Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm