Em không muốn quên anh
Giờ mình không biết phải làm gì để có thể mạnh mẽ đây, mình cũng là con gái, mình cũng yếu đuối mà. Nhưng mình vẫn tin anh, trọn đời này mình không muốn quên anh.
Ảnh minh họa
Mọi người có thể giúp mình được không, thật sự bây giờ mình không biết phải làm gì để có thể mạnh mẽ nơi đất khách quê người, không có một người thân, bạn bè cũng không có ai để chia sẻ.
Thật sự ngay lúc này đây mình rất là tuyệt vọng, cũng do mình đặt niềm tin quá nhiều vào anh, người mà mình đã xem là tất cả đối với mình. Không thể tượng tượng ra được những việc đang xảy ra là sự thật. Mình yêu anh, dù thời gian không nhiều nhưng tình yêu mình giành cho anh rất nhiều, mình đã xem anh là một phần cuộc sống của mình. Hai đứa đã hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, anh nói hãy chờ anh 2 năm nữa có điều kiện thì lúc đó mình sẽ về và chúng mình sẽ tổ chức đám cưới, mình đã cảm thất hạnh phúc biết bao nhiêu. Dù ở xa nhau nhưng mình biết tình yêu của 2 đứa vẫn nhiều lắm.
Không hiểu vì lý do gì mà anh lại như vậy với mình, anh nhắn tin, nhắn nhiều lắm và rất nhiều lý do. Anh nói thời gian này anh muốn chúng mình cho nhau thời gian, rồi anh nói anh không muốn em khổ bên anh chỉ là vực thẳm mà thôi, anh còn nói anh không xứng đáng với em. Và tới bây giờ lý do anh đưa ra là anh đã có người khác rồi. Mình cũng nghĩ là như vậy, chắc anh đã có người khác rồi nên anh muốn chia tay mình.
Thật sự khi nghe những lời này minh đau lắm, thật sự rất đau, đôi lúc muốn mình chết đi cho xong nhưng lại nghĩ tới gia đình mà cố gắng mạnh mẽ. Chắc tại mình đã yêu anh nhiều quá, đã đặt quá nhiều niềm tin nơi anh. Giờ mình không biết phải làm gì để có thể mạnh mẽ đây, mình cũng là con gái, mình cũng yếu đuối mà. Nhưng mình vẫn tin anh, trọn đời này mình không muốn quên anh.
Mình đang tính cuối năm này về Việt Nam để gặp anh và muốn nói chuyện rõ ràng với anh nhưng mình sợ anh không chịu gặp mình và mình cũng không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...