Thời gian này em thật sự buồn, em không biết phải tâm sự với ai nữa, nên em viết những dòng tâm sự này, mong là em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

ảnh minh họa

Em và anh ấy yêu nhau gần 2 năm rồi, khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn. Nhưng nó đủ làm em thấy hụt hẫng và tuyệt vọng khi mất anh ấy. Em là người đầu tiên mà anh ấy yêu, anh ấy hiền và thât thà lắm. Em yêu anh cũng vì điều đó. Thời gian yêu nhau, 2 đứa hay chảnh choẹ lắm, em trẻ con, ngang bướng, anh cũng chẳng nhường đâu, cứ sai là mắng. Nhưng thời gian đó em vẫn thấy hạnh phúc lắm, vì em được là chính em khi ở bên anh, rồi cả cảm giác bình yên nữa. Hai đứa yêu nhau, bố mẹ anh phản đối nhiều lắm, nhưng anh giấu em vì sợ em lo lắng. Lúc nào em cũng tin là có dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đến và ở bên em. Em tin là chẳng bao giờ, anh có thể bỏ rơi em đâu, vì anh yêu em mà.

Nhưng rồi, sau một năm, càng ngày em càng thấy anh xa em hơn, cho dù vẫn ở bên khi em cần, nhưng sự nhạy cảm của người con gái giúp em hiểu là anh đang thay đổi. Em và anh cãi nhau nhiều hơn, em nói chia tay, anh đồng ý, em hụt hẫng. Anh không biết rằng em giận nên em nói thế, em chỉ mong anh bảo "Em đừng giận nữa, anh xin lỗi em!". Em buồn và thất vọng nhiều lắm! Tình yêu em giành cho anh quá nhiều, bỏ qua lòng tự trọng, em đã cầu xin anh cho em thời gian, chỉ nửa năm thôi, sau đó em sẽ tự rời khỏi cuộc sống của anh. Anh đồng ý.

Thời gian nửa năm đó, anh vẫn chăm sóc em, vẫn ở bên em, chẳng phản bội em. Em đã hi vọng, đã hi vọng thật nhiều rằng anh sẽ không xa em, sẽ yêu em như lúc đầu... Đã có lúc, em bảo anh "Em già rồi, mình cưới nhé!", anh trả lời "Anh còn phải học cao học, anh chưa đủ kinh tế để lấy em!". Em đâu cần một cuộc sống giàu có. Hai đứa đều đã đi làm, chẳng lẽ không sống được? Người ta cũng vẫn sống được đó thôi. Em giận anh nhiều lắm, nhưng vì yêu anh, em vẫn chờ.

Chờ anh gần 2 năm rồi, em giật mình vì bây giờ, em không còn trẻ nữa, con gái có thì. Em bảo anh như thế, anh trả lời "Em đừng đợi anh nữa, anh không muốn em khổ, anh chưa sẵn sàng.". Rồi anh im lặng...

Em hiểu là em không thể giữ anh thêm nữa, anh không còn yêu em, anh luôn chờ câu chia tay từ em, anh không nói, vì anh sợ em tổn thương. Em biết đến bây giờ, em đã mất anh. Vì em không thể níu giữ một người không còn yêu em nữa. Em buồn lắm, em thất vọng nhiều, thời gian này em không nói, không cười nữa. Em chỉ muốn an ủi mình rằng "Tất cả sẽ tốt thôi...".

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne