Em chồng lấy chồng đại gia, về nhà ngoại dưỡng thai, tôi khuyên ly hôn khi đưa đồ vào phòng tắm cho em

15:51' 17-03-2026
Tôi và em chồng quen nhau từ thời học cấp 3. Hồi đó hai đứa học chung lớp, chơi thân với nhau như chị em ruột. Nhà em ở gần trường nên nhiều buổi tan học tôi thường ghé qua chơi, nhờ vậy mà tôi quen luôn anh trai của em - người sau này trở thành chồng tôi.

Khi ấy anh hơn chúng tôi vài tuổi, đã đi làm rồi. Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu gặp anh, trong lòng bỗng thấy rung động rất lạ, kiểu cảm xúc của một cô gái mới lớn.

Sau này chính em chồng là người tác hợp cho hai chúng tôi. Em hay trêu tôi rằng nếu sau này cưới được anh trai em thì phải đưa cho em một phong bao thật to để cảm ơn công làm mai.

Quả thật vài năm sau, khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi và chồng tổ chức đám cưới. Từ bạn thân, tôi lại trở thành chị dâu của em. Nhiều người nói quan hệ chị dâu em chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, nhưng với chúng tôi thì ngược lại. Hai đứa vẫn thân thiết như trước, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau.

Gia đình chồng tôi vốn rất bình thường, bố mẹ chồng đều là công nhân, cả đời làm việc vất vả để nuôi 2 anh em trưởng thành. Cuộc sống không giàu có nhưng ấm áp. Có lẽ vì vậy nên khi em chồng dẫn bạn trai về ra mắt, bố mẹ chồng đã khá lo lắng. Nhà anh ta rất giàu, điều kiện kinh tế hoàn toàn khác với gia đình chúng tôi.

Mối quan hệ giữa tôi và em chồng rất tốt. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng từng khuyên em suy nghĩ thật kỹ. Bà nói thẳng một câu khiến tôi vẫn nhớ mãi:

- Nhà mình bình thường quá, mẹ chỉ sợ con về đó rồi bị người ta coi thường thôi.

Nhưng lúc đó em chồng đang yêu say đắm, em tin rằng chỉ cần hai người thật lòng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Cuối cùng em vẫn quyết định kết hôn. Đám cưới của em rất lớn và sang trọng, khác hẳn những đám cưới giản dị trong họ hàng tôi trước đó.

Sau khi lấy chồng, em chuyển đến sống ở một thành phố khá xa nên ít khi về nhà. Tuy vậy hai chị em tôi vẫn thường xuyên gọi video trò chuyện. Em cũng luôn quan tâm đến gia đình bên ngoại. Thỉnh thoảng em gửi thuốc bổ cho bố mẹ chồng, hoặc hỗ trợ tài chính cho vợ chồng tôi khi cần. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình tôi cũng bớt vất vả hơn trước.

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà em chồng đã kết hôn được 2 năm. Con tôi cũng đã hơn một tuổi. Cách đây không lâu, em gọi về báo tin đã mang thai. Cả nhà ai cũng vui. Không lâu sau, em gọi điện cho tôi nói rằng bị nghén nặng, ăn uống không ngon miệng, lại nhớ đồ ăn tôi nấu nên muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian dưỡng thai. Tôi nghe vậy liền đồng ý ngay.

Ngày em về, tôi còn ra tận sân bay đón. Gặp lại em, tôi hơi bất ngờ vì em gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt cũng có vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ chắc do mang thai nên cơ thể thay đổi.

Suốt tuần đầu em ở nhà, tôi cố gắng chăm sóc em thật chu đáo, nấu những món em thích, bảo em nghỉ ngơi nhiều. Nhưng tôi nhận ra em không còn vui vẻ như trước. Nhiều lúc em ngồi một mình rất lâu, ánh mắt buồn buồn. Tôi hỏi thì em chỉ cười nói không sao.

Một điều nữa khiến tôi thấy lạ là dù trời oi nóng, em vẫn mặc áo dài tay và quần dài. Nếu áo cổ hơi rộng, em cũng quàng thêm khăn. Tôi nghĩ có thể em sợ lạnh khi mang thai nên cũng không hỏi thêm.

Cách đây không lâu, em gái chồng đã đến nhà tôi ở dưỡng thai. (Ảnh minh họa)

Cho đến một buổi chiều, tôi thấy lưng áo em ướt đẫm mồ hôi nên bảo em vào tắm cho mát. Em vội đi vào phòng tắm nhưng lại quên mang đồ thay. Tôi đành lấy đồ ngủ mang vào cho em.

Tôi gõ cửa rồi đẩy hé cửa đưa đồ vào. Nhưng đúng lúc đó, qua tấm gương trong phòng tắm, tôi nhìn thấy trên người em có rất nhiều vết bầm tím. Tôi sững người vài giây rồi không kìm được liền hỏi:

- Những vết bầm này… có phải chồng em đánh không?

Em lập tức lắc đầu, nói là do vô ý va phải bàn ghế, nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói dối. Những vết bầm lớn nhỏ khắp tay và lưng, làm sao có thể chỉ là va chạm bình thường.

Tôi hỏi thêm vài lần, cuối cùng em bật khóc, nước mắt rơi xuống liên tục. Em nghẹn ngào nói:

- Chị dâu à, em thật sự mệt mỏi lắm. Lúc mới cưới anh ấy đối xử với em rất tốt. Nhưng sau này mỗi khi uống rượu, anh ấy lại nổi nóng rồi đánh em. Đánh xong thì xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Em nhiều lần muốn ly hôn nhưng mỗi lần nhắc tới thì anh ấy lại cầu xin em tha thứ.

Nghe em nói mà lòng tôi đau nhói. Em còn nói những vết bầm trên người là do lần bị đánh trước khi về nhà. Em về đây một phần để dưỡng thai, nhưng cũng vì sợ. Em sợ nếu ở lại đó, cơn nóng giận của chồng có thể làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Tôi im lặng rất lâu rồi mới nói với em:

- Nếu đã như vậy thì em nên nghĩ đến chuyện ly hôn. Tiền bạc không thể bù đắp cho sự tổn thương.

Nhưng em lại lắc đầu. Em nói rằng khi chồng không uống rượu thì vẫn rất tốt với em, vẫn chăm sóc em chu đáo. Em tin rằng sau khi có con, mọi chuyện sẽ khá hơn.

Nghe em nói vậy, tôi vừa thương vừa bất lực. Tôi muốn nói với chồng và bố mẹ chồng để mọi người cùng giúp em, nhưng tôi lại sợ em trách tôi xen vào chuyện riêng.

Giữ bí mật trong lòng khiến tôi rất khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy em chồng cố tỏ ra bình thường, tôi lại nhớ đến những vết bầm tím hôm đó. Đến giờ tôi vẫn không biết mình nên tiếp tục im lặng hay nói cho cả gia đình biết sự thật.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/em-chong-lay-chong-dai-gia-ve-nha-ngoai-duong-thai-toi-khuyen-ly-hon-khi-dua-do-vao-phong-tam-cho-em-c391a665015.html