Em buông rồi đó

10:00' 02-10-2015
Em buông rồi đó, tình yêu của em không còn đủ để em cố gắng nữa. Anh hãy đi tìm cái gọi là hạnh phúc của anh đi, và trong em cũng đã mất dần cái hình ảnh người chồng là anh rồi.

Gửi người con gái anh thầm yêu

Gửi người chồng thân yêu! Em mong rằng anh sẽ đọc được bài viết này của em. Không biết hiện giờ trong đầu anh đang nghĩ gì muốn gì về cuộc hôn nhân này nữa. Còn với em hơn 1 năm là quãng thời gian mệt mỏi và đau khổ nhất.

Những tưởng sự lựa chọn, niềm tin của em vào anh khi quyết định lấy anh làm chồng là đúng, nhưng em đã đi sai con đường mất rồi. Biết trách ai đây khi chúng ta đã quá vội vàng không tìm hiểu kĩ về con người, lối sống và suy nghĩ của nhau. Kết quả như ngày hôm nay em cũng nghĩ là nó sẽ xảy ra, nhưng trong sâu thẳm em vẫn muốn cứu vớt nó vì chúng ta còn 1 thiên thần bé nhỏ – đó chính là con gái.

Khi em cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất giữa cuộc sống nơi nhà chồng, sự hờ hững, lạnh nhạt, thờ ơ từ anh thì con đã xuất hiện. Con như là ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang giá lạnh của em. Những tưởng khi con xuất hiện thì cuộc sống vợ chồng mình sẽ khác, anh sẽ quan tâm, để ý tới em hơn. Nhưng không, sự kì vọng đó của em lại biến thành tuyệt vọng. 9 tháng 10 ngày là khoảng thời gian mà em sống trong nước mắt, con anh sống trong sự tủi hờn, đau khổ tuyệt vọng của mẹ nó.

Em ao ước 1 lần được anh hỏi thăm mẹ con em 1 câu “ em và con thế nào, có khỏe không”, nhưng ao ước vẫn chỉ là ước ao. Rồi cái ngày em vượt cạn cũng đến, anh lấy lí do bận công việc rồi để em đau đớn chờ sinh. Khi con ra đời cũng chẳng thay đổi được gì, không những anh chẳng quan tâm tới vợ con mà lại có những thái độ và hành động đáng khinh bỉ.

Anh đi tìm gái làng chơi để thỏa mãn dục vọng, rồi anh kiếm tìm những người phụ nữ khác để tâm sự, bầu bạn. Bị em phát hiện anh cũng chẳng nói 1 lời rồi cũng chỉ buông 2 từ có “ trách nhiệm với con”. Con em đâu cần 1 người bố như vậy, em đã cố sống đề gìn giữ cho con có 1 mái ấm gọi là gia đình, để khi lớn lên con không bị tổn thương bởi những câu trêu đùa của bạn bè. Nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, em đã kiệt sức rồi, em chỉ còn 1 chút sức lực để nuôi con thôi anh.

Em buông rồi đó, tình yêu của em không còn đủ để em cố gắng nữa. Anh hãy đi tìm cái gọi là hạnh phúc của anh đi, và trong em cũng đã mất dần cái hình ảnh người chồng là anh rồi. Tạm biệt anh. Quá khứ của em!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.