Sau hơn 2 năm hồi phục và từ chối xuất hiện trên báo chí, cuối cùng anh Truman Duncan cũng quyết định lên tiếng nhằm giúp những người gặp phải tai họa như anh, đặc biệt là những người lính trở về sau chiến tranh, thấy rằng cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa. “Cuộc sống lại tiếp tục. Nó vẫn còn đẹp lắm”, anh Duncan phát biểu trong chương trình chào buổi sáng TODAY của Matt Lauer.

Anh kể về tai nạn khủng khiếp xảy ra vào tháng 6/2006 đã cướp đi toàn bộ nửa người bên dưới bao gồm 2 chân, khung xương chậu và thận. Anh Duncan bị ngã ra ngoài một chiếc tàu đang chạy ở sân ga Tây nam Gunderson. Trong 20 giây đầu anh đã cố bám vào toa tầu nhưng cuối cùng bị rơi xuống khung gầm.Thật kỳ diệu sau tai nạn, anh vẫn tỉnh táo và lần tìm điện thoại để gọi cấp cứu 911.

Bác sĩ Smith và các đồng nghiệp đã mất 3 tiếng rưỡi để giành giật lại sự sống cho anh Duncan. Anh rơi vào trạng thái hôn mê trong 3 tuần và trải qua hơn 23 cuộc phẫu thuật trong 4 tháng tiếp đó trước khi được ra viện. Công ty bảo hiểm đã giúp anh sửa lại căn nhà để anh đi lại bằng xe lăn dễ dàng hơn. Anh Duncan trở lại công ty cũ và vẫn đảm nhận công việc sửa và tân trang lại các toa tàu.

Hiện anh Duncan có thể làm được mọi thứ trước kia mình vẫn làm như bơi và chơi với các con tuy có mất nhiều thời gian hơn. Anh có thể lái xe hơi được lắp đặt điều khiển bằng tay. Không những thế anh còn muốn tự học đi bằng chân giả dù biết rằng đó là cả một quá trình lâu dài.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Hikaru Sushi M-City Vùng: Seven Hills. Phone: 8512 0843
Xem thêm