Gia đình Durham Ox’s Maxted: Debbie, Tahli, Ella, Wayne và Cobi. Picture: Paul Loughnan
Với chỉ 7 tội phạm được ghi nhận trong vòng 5 năm qua, một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn bang Victoria chính thức được công nhận là nơi an toàn nhất để sinh sống ở tiểu bang này.
Ngày nay chỉ có khoảng 10 nông dân sinh sống tại thị trấn Durham Ox, nhưng nơi đây từng là một thị trấn phát triển mạnh trong những năm 1900. Theo số liệu từ Cục Thống kê Tội phạm bang Victoria, cố ý đốt phá là tội phạm duy nhất được ghi nhận tại thị trấn này trong năm qua. Số vụ phạm tội xuất hiện nhiều nhất vào năm 2010 với các hành vi như bắt cóc, đốt phá, gây cháy nổ, sử dụng vũ khí, gây mất trật tự và cố ý xúc phạm.
Trong khi đó, hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma tuý là tội phạm duy nhất được ghi nhận vào năm 2011 và không có tội phạm nào được ghi nhận vào năm 2012 và 2013. Ông Wayne Maxted đã sinh sống tại thị trấn này với vợ là bà Debbie và ba đứa trẻ Cobi, 12 tuổi, Tahli, 11 tuổi, và Ella, 8 tuổi suốt cả cuộc đời. Ông Maxted nói rằng người dân ở thị trấn Durham Ox rất thân thiện và tội phạm chỉ có thể xuất hiện do những người đi ngang qua thị trấn này. Uỷ viên Hội đồng Loddon Shire ông Neil Beattie nói rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi thống kê tỷ lệ tội phạm của thị trấn Durham Ox ở mức thấp.
Phụng Nguyễn - Viet Times