Giờ tôi đã nghiệm ra một điều, tình yêu tạo cho bạn động lực để thay đổi bản thân.

Đang độ tuổi trăng tròn mà các cụ thường nói "Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu", nhưng tôi lại rất gầy còm, ốm yếu, da dẻ trắng xanh, nhìn tôi thiếu sức sống và sự hoạt bát của một cô gái đang tuổi ăn tuổi ngủ. Chính ngoại hình không được như mong muốn đó đã khiến tôi sống khá khép kín, ít trò chuyện giao du với bạn bè.

Dù rất thích được điệu đà như các bạn, nhưng thân hình siêu gầy của tôi không thể chưng diện những bộ đồ nữ tính. Tôi rất ngại chơi bời và đi mua sắm, những lần đi mua đồ như là một cực hình về tinh thần đối với tôi. Thử bộ đồ nào cũng không ra hồn, cái nào cũng rộng thùng thình, tôi lại càng không hợp với những bộ đồ bó sát. Với thân hình gầy guộc tôi chỉ mặc quần áo kiểu tomboy để cải thiện nhược điểm của mình.
Bạn bè đặt cho tôi cái nickname Vịt con xấu xí, lúc đầu tôi cũng tự ái lắm, dù mình không đẹp nhưng cũng không muốn bạn vè gọi mình với cái tên xấu như vậy. Nhưng thấy cái tên đó cũng dễ thương và đáng yêu nên tôi cũng lấy đó làm nickname "Vịt con xấu xí". Sống biệt lập, không thân thiết với ai trong lớp, tôi suốt ngày vùi đầu vào những cuốn sách, truyện hoặc lướt web, vào face.

Chỉ khi nói chuyện với bạn bè trên facebook, các diễn đàn tôi mới là chính mình. Tôi nhận ra rằng, một cô gái mất hết tự tin như tôi lại có thể bộc bạch tất cả những suy nghĩ và khúc mắc với bạn bè một cách cởi mở trong thế giới ảo. Tuy mọi người không biết tôi là một cô gái gầy còm, nhưng ai cũng hiểu tôi là một người biết lắng nghe, biết chia sẻ và luôn đưa ra những lời khuyên chân thành. Cũng chính vì sự chân thành và thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nên tôi được rất nhiều người yêu quý.
Tối nay khi việc bài vở đã hòm hòm, như thường lệ trước khi đi ngủ tôi vào face và lướt web một chút thì bất ngờ khi đọc được những dòng tin nhắn "Loan à, anh tin là linh cảm của mình đúng, anh tin em là một cô gái tốt, em luôn biết cách an ủi, động viên người khác. Anh nhận ra, nếu một ngày không được nói chuyện với em cuộc sống thật tẻ nhạt và không ý nghĩa gì. Anh đã quen chia sẻ những vui buồn và cả những thứ nhỏ nhen trẻ con nhất với em, được nói với em, được em cảm thông và lắng nghe đó là điều tuyệt với nhất. Hình như anh đã yêu em mất rồi, anh yêu tâm hồn đẹp đẽ của em,... chúng mình gặp nhau đi em".
Đọc xong những dòng tin nhắn, tim tôi như muốn ngừng đập, một cảm giác hồi hộp vô cùng xen lẫn niềm vui mừng đến độ làm tôi muốn khóc òa. Lần đầu tiên trong đời được một người con trai dành cho những lời yêu thương ngọt ngào như vậy, tôi tưởng mình đang mơ, tôi không nghĩ mình lại nhận được những lời tỏ tình ấm ấp và dễ thương như vậy. Chưa nhâm nhi và tận hưởng niềm vui sướng bao lâu, tôi chợt bừng tỉnh và lo lắng về diện mạo của mình, liệu khi gặp mặt anh có dám yêu tôi không? Tôi không đủ can đảm và tự tin để đi gặp anh, nhưng cũng không muốn để tuột mất cơ hội có một không hai của đời mình.

Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ gặp anh, nhưng chưa phải là bây giờ. Anh là động lực để tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch tăng cân. Lên mạng và lang thang trên các diễn đàn để tìm hiểu các phương pháp tăng cân an toàn tự nhiên thì được nhiều người tăng cân thành công chia sẻ, dùng Tảo Mặt Trời rất hiệu quả. Sau một thời gian kiên trì uống Tảo Mặt Trời và ăn uống điều độ tôi đã hoàn toàn lột xác, từ nước da trắng xanh bây giờ đã trắng hồng, béo lên 5kg, khuôn mặt tôi cũng bầu bĩnh đáng yêu hơn nhiều. Tôi đã hoàn toàn tự tin thay avatar bằng hình ảnh thật của mình, ngay lập tức anh like và khen tôi xinh hơn anh tưởng tượng. Không còn mặc cảm, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ.
Điều mà tôi hối hận nhất là mình không có quyết tâm tăng cân sớm hơn. Nhưng tôi cũng nghiệm ra một điều, chỉ có thể là tình yêu mới tạo cho bạn động lực để thay đổi bản thân.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne