Được biết, chị Joanne Watson (39 tuổi) đã có 14 đứa con riêng với người chồng trước, đứa lớn nhất năm nay 21 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 22 tháng tuổi. Hai năm trước, hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau vì cả hai cùng cho rằng đối phương không quan tâm tới mình. Chồng chị từ chỗ lao động chăm chỉ để nuôi gia đình bỗng trở nên đổ đốn và suốt ngày say xỉn. Không chịu được một người chồng như thế, Joanne đã làm đơn ly hôn với chồng mình vào năm 2008 và một mình nhận nuôi 14 đứa trẻ cùng với đứa con của con gái lớn mới được 5 và 14 tháng tuổi.

Sau khi chia tay với chồng cũ được 2 năm, chị đã gặp lại và yêu anh Craig (34 tuổi) một người hàng xóm cũ của chị. Hiện anh đang làm cho một công ty giải trí ở địa phương. Khi biết tin Joanne đã mang thai đứa con của mình, Craig đã quyết định cưới bà mẹ đơn thân của 14 đứa con làm vợ. Kết hôn với Joanne có nghĩa là Craig sẽ trở thành cha dượng của 14 đứa con và ông của hai đứa cháu ngoại điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải làm việc cật lực để kiếm đủ 1340 bảng Anh (khoảng 2151 USD) mỗi tháng để nuôi đại gia đình của mình. Vì vậy mà Craig đã được báo chí Anh bình chọn là người đàn ông can đảm nhất nước Anh.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm