Milan cứ kì kèo mãi ở thương vụ mua ngay tiền vệ Keisuke Honda của CSKA Moskva, nhưng thách thức lớn ở vòng play-off Champions League có lẽ buộc họ phải dứt khoát hơn để tránh chuyện "tham bát, bỏ mâm".
Có Honda, cơ hội thắng PSV của Milan sẽ cao hơn nhiều.
Thà chi thêm 1 triệu euro để có ngay Honda cho hai cuộc tử chiến quan trọng này, còn hơn phải đối mặt với nguy cơ mất hàng chục triệu euro một khi không vượt qua được đối thủ khó chơi PSV, đội bóng cũng rất giàu kinh nghiệm đá cúp châu Âu.
Milan khẳng định đã có Honda, chỉ là chưa biết anh sẽ đến vào tháng 1/2014 theo dạng cầu thủ tự do, hay ngay tháng này, nếu thuyết phục được CSKA Moskva bán giá rẻ. Nhưng cách họ "thuyết phục" CSKA khiến không chỉ đội bóng này tức giận mà bản thân Honda cũng sốt ruột theo.
Nhà vô địch nước Nga chỉ trích Milan đã thiếu đàng hoàng khi đặt giá quá thấp và cò kè từng đồng, lại cùng lúc "xúi" Honda kiên quyết từ chối gia hạn hay bị bán sang đội khác, qua đó tuyên bố sẽ chỉ bán nếu Milan chồng đúng 5 triệu euro. Những ngày này, dường như để tránh bị Milan "làm phiền" với những cuộc điện thoại không có gì khả dĩ, Chủ tịch CSKA đã… đi nghỉ mát. Trong khi đó, Honda đã chủ động làm mọi thứ để thương vụ có thể kết thúc sớm như vận động các nhà tài trợ riêng của anh góp tiền còn bản thân anh tình nguyện giảm lương, nhưng tình thế vẫn không thay đổi là bao. Milan quá keo kiệt.
Hẳn nhiên Milan cho rằng họ là kẻ nắm đằng chuôi khi Honda đã thuộc về họ, nhưng CSKA cũng có quyền của mình và họ khẳng định thà mất không Honda vào cuối năm chứ không chấp nhận để Milan muốn làm gì thì làm. Bây giờ thì Milan phải nhún nhường khi họ sẽ cần Honda cho "chung kết" với PSV. Đầu tuần tới, thương vụ dài lê thê này có thể sẽ được định đoạt.
Trong khi đó, Milan đã xác nhận chấn thương cơ của Balotelli là không đáng ngại. Anh sẽ sẵn sàng cho trận gặp PSV tại Eindhoven.