Sau trận thắng nghẹt thở trước Man City, đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool đã khóc vì anh hiểu cơ hội để anh có được chức vô địch Ngoại hạng Anh đã gần hơn bao giờ hết. Và trong trận đấu với Crystal Palace, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của Luis Suarez – giọt nước mắt cho sự tiếc nuối. Nhưng đừng khóc Liverpool à, vì đây là cuộc chơi.

Sẽ không ít người tiếc cho Liverpool vì trong mùa giải năm nay, The Kop chính là đội đáng xem nhất tại Premier League. Đó là một tập thể đầy khát khao, quyết tâm và rực lửa với lối đá tấn công quyến rũ. Sự xuất sắc của những Mignolet, Gerrard, Coutinho, Sterling, Suarez hay Sturridge cùng tài chỉ đạo tuyệt vời của Brendan Rodgers đã tạo nên một mùa giải tuyệt vời cho Liverpool. 24 năm là thời gian quá dài để đợi chờ một chức vô địch, và bây giờ, Gerrard cùng các đồng đội rất gần, rất gần với điều ấy.
Nhưng bản lĩnh là điều mà người ta nghi ngờ nhất ở Liverpool. Dẫu rằng họ có hàng công đáng sợ, nhưng sự chắc chắn, ý chí, khả năng chịu đựng được sức ép cũng là những yếu tố quyết định sự thành bại của một đội bóng. Đầu mùa giải, sự thất thường chính là nhược điểm của Liverpool để người ta gạt đội bóng của Brendan Rodgers ra khỏi cuộc đua Premier League. Và khi cuộc đua đến giai đoạn căng thẳng, điểm yếu đó của đội bóng vùng Merseyside đã tái phát và gây nên những hậu quả chết người.

Những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của Luis Suarez

Không phải tới trận hòa Crystal Palace mà người ta mới nói về bản lĩnh cũng như độ chắc chắn của hàng phòng ngự Liverpool mà trước đó, đây chính là gót chân Asin của Liverpool. Ở trận đấu với Man City tại Anfield, Liverpool cũng đã dẫn trước đối phương 2 bàn và duy trì một thế trận áp đảo. Nhưng rồi khi Man City gia tăng áp lực thì hàng phòng ngự Liverpool lập tức lộ sơ hở và bị thủng lưới 2 bàn. Nếu không có sai lầm chết người của Kompany thì Liverpool đã bị nhấn chìm ngay tại Anfield bởi Man City.
Sau đó trong trận chung kết khác với Chelsea, dù Mourinho tung ra đội hình 2 nhưng chủ trương co cụm phòng ngự thì Liverpool hoàn toàn bế tắc và dính đòn hồi mã thương của đối phương. Hai bàn thua trong trận ấy đã trực tiếp trao lợi thế từ tay Liverpool cho Man City. Đến trận gặp Crystal Palace, một lần nữa bản lĩnh cũng như sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự của Liverpool đã giết chết họ. Dẫn trước 3 bàn mà còn để người ta ghi lại 3 bàn thì Liverpool chỉ có thể trách mình mà thôi.
Không thể nói rằng Liverpool không có may mắn – yếu tố rất cần thiết để đi đến ngôi vô địch. Trong suốt cuộc đua, không ít lần Arsenal, Chelsea hay Man City đã có ngôi đầu nhưng rồi bị sẩy chân để tạo cơ hội cho Liverpool. Như trong trận với Man City, nếu Kompany không mắc sai lầm thì Liverpool làm sao thắng được. Hay trận gặp Chelsea, đối phương cũng chỉ đưa ra đội hình hai mà thôi, nhưng Liverpool đã nôn nóng và bất lực trong trận đấu mà họ chỉ cần một điểm là được. Thật tiếc cho Gerrard khi suốt đời anh chiến đấu vì màu áo đỏ, anh xứng đáng có một chức vô địch Premier League như là cách đền đáp và tôn vinh những đóng góp của người đội trưởng tận tụy.
Tiếc cho Suarez khi chàng tiền đạo người Uruguay đã có một mùa giải tuyệt vời dù trước đó anh bị treo giò dài hạn. Tiếc cho Brendan Rodgers khi cuộc cách mạng của ông tại Liverpool đã không thể có thành quả xứng đáng. Và càng tiếc cho đội bóng vùng Merseyside, sau 24 năm miệt mài, họ xứng đáng bước lên vị trí cao nhất. 24 năm là quá dài, nhưng sau mùa giải này liệu Liverpool có còn cơ hội nữa hay không? Những con người hiện tại, sau mùa giải bùng nổ với Liverpool có vượt qua được sự quyến rũ từ những ánh hào quang khác hay không? Nếu Suarez, Coutinho…rời khỏi Anfield thì Liverpool sẽ đợi chờ đến bao giờ mới có lại được vinh quang như xưa.
Nhưng xin đừng khóc cho Liverpool và cũng đừng khóc nhé Liverpool, đây là cuộc chơi thì cơ hội đã được chia đều. Kẻ chiến thắng phải là kẻ bản lĩnh nhất và may mắn nhất!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel