Tôi đã từng thấp thỏm chờ đợi hạnh phúc anh mang đến cho mình. Dù là hạnh phúc đó đánh đổi bằng sự bất hạnh của người đàn bà khác.

ảnh minh họa

Tôi cũng đã từng yêu và tin một người đàn ông đã có gia đình, anh ta luôn nói rằng tôi là người phụ nữ duy nhất anh yêu trên đời này, anh sẽ bỏ vợ con để cưới tôi. Tôi ngây thơ, tin, yêu và thấp thỏm chờ đợi hạnh phúc người đàn ông đó sẽ mang đến cho mình. Dù là hạnh phúc đó đánh đổi bằng sự bất hạnh của người đàn bà khác.

Nhưng 1 năm, rồi 2 năm trôi qua, lời hứa bỏ vợ để cưới tôi vẫn chỉ là lời hứa. Lần nào đến với tôi, anh cũng dằn vặt và tự trách số phận tại sao không cho tôi và anh gặp nhau sớm hơn. Anh nói đã chán ngấy người vợ vừa xấu, già, lại vừa khó tính của mình, chị ta chẳng những không biết cách chăm sóc chồng con mà còn vô lễ với bố mẹ chồng.

Anh mong tôi kiên nhẫn chờ đợi và chắc chắn ngày anh khoác áo cưới lên người tôi sẽ không còn xa.

Tôi không nghi ngờ những gì anh nói và lại tiếp tục chờ đợi, hy vọng đến ngày mặc áo cô dâu đi bên cạnh anh là chú rể. Anh nói, vợ chồng anh đã có 2 đứa con gái và muốn tôi sinh cho anh một đứa con trai trước khi làm đám cưới. Tôi chẳng ngại ngần gì và sẵn sàng đẻ cho anh một đứa con.

Khi tôi biết mình mang bầu một đứa con trai, tôi cứ ngỡ anh sẽ rất hạnh phúc và ly dị ngay với vợ để cưới tôi. Nhưng anh vẫn khuyên tôi phải chờ đợi, anh nói vợ anh dạo này không được khỏe, nếu ly dị luôn thì cạn tình quá nên đợi thêm một thời gian nữa cho chị ấy khỏe rồi anh mới viết đơn ly dị.

Nhưng thực chất vợ anh chẳng ốm đau gì cả, chị ấy vẫn đi làm bình thường, vẫn yêu thương chồng, chăm sóc con và rất có hiếu với bố mẹ anh. Tôi cũng phát hiện ra rằng vợ chồng anh vẫn đang rất hạnh phúc, chứ không phải mâu thuẫn như những gì anh nói với tôi.

Chỉ có điều, không hài lòng với việc vợ sinh hai đứa con gái nên anh tìm đến tôi để mong tôi sinh cho anh một đứa con trai. Anh đến với tôi để thỏa mãn sự tham lam và ích kỷ của bản thân mình, chứ không phải vì yêu tôi như những gì anh nói.

Tiếc rằng, khi tôi nhận ra được điều này thì đã quá muộn, đứa con vô tội của tôi đã sắp chào đời. Biết anh sẽ không bao giờ cưới tôi như đã nói, nên tôi đã lẳng lặng bỏ đi, một mình sinh nở và nuôi con, cắt đứt mọi liên lạc với anh, dù đã có những lúc tôi rất buồn và muốn có anh ở bên cạnh.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, anh chưa bao giờ yêu tôi, mục đích anh đến với tôi chỉ là đứa con này, nên tôi càng không muốn nhìn thấy mặt anh và càng không muốn anh quan tâm đến con mình.

Có con rồi, chăm sóc con, tôi mới thấy rằng mình thật sự ích kỷ, khi đã từng có suy nghĩ cướp chồng từ người mẹ khác và cướp cha của những đứa trẻ vô tội.

Tôi viết ra những dòng này như một lời xin lỗi gửi đến người vợ và các con của anh, đồng thời cũng muốn cảnh tỉnh các cô gái đang mù quáng giống như tôi đừng bao giờ mong người đàn ông sẽ bỏ vợ để cưới mình.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.