Khác với những gì thú vị mà người ta vẫn kể cho nhau nghe, một nữ du hành vũ trụ người Mỹ gọi đây là "hành trình chán ngắt"!
Nữ du hành gia người Mỹ
Đến lúc bay vào quỹ đạo, cả người ở trạng thái không trọng lượng. Phương hướng hỗn loạn, nước đổ ngược... là chuyện cơm bữa, thỉnh thoảng lại có cảm giác đau đầu buồn nôn. Nghe nói, khi trọng lượng ở trạng thái bằng 0, con người thường hay dài ra từ 1-2 inch (tương đương 2.5-5cm). Ngoài ra, đồ ăn khi vào đến không trung đều biến mùi, ăn socola như ăn sáp. Ngoài những đồ ăn đông lạnh hoặc bọc hút chân không, du hành gia hầu như chẳng còn gì khác để ăn. Hay nói cách khác, chẳng được nấu ăn, chỉ làm nóng đồ ăn sẵn để duy trì cuộc sống.
Chán như thế, nhưng ngủ trong vũ trụ lại là việc khó kinh khủng. Du hành gia có thể buộc túi ngủ ở bất cứ chỗ nào, có thể ở trên nóc hoặc dưới sàn. Sau khi đã kéo khóa túi ngủ, còn phải thắt thêm các khuy nilon để cố định người, tóm lại là phải khá lỉnh kỉnh mới bắt đầu được đi vào giấc ngủ bay lơ lửng.
Nữ du hành gia còn kể thêm, nhiệm vụ của họ vô cùng nặng nề, nhưng cũng rất tự do tự tại. Cả chuyến bay tất nhiên là rất chật chội, lại luôn bị tạp âm phát ra từ máy móc làm phiền. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là cảnh sắc vũ trụ thật không có bút nào tả xiết. Và nữa, trong cả một ngày bận rộn công việc, du hành gia còn có thưởng thức cảnh mặt trời mọc vô cùng lãng mạn tới 16 lần!
Theo xaluan