Được chơi trên sân nhà, thi đấu trên chân hơn so với đối thủ nhưng rốt cuộc Đồng Nai đã không thể có được dù chỉ là 1 điểm trước đối thủ trực tiếp trên con đường trụ hạng của mình là Kiên Giang ở vòng đấu thứ 11 diễn ra chiều 25/5...
Dưới sự cổ vũ của hơn một vạn khán giả có mặt trên sân nhà, cùng với việc có được đội hình mạnh nhất ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đồng Nai đã tràn lên phần sân của đối thủ hòng tìm kiếm bàn thắng.
Nhưng khi những tình huống tấn công của các học trò HLV Trần Bình Sự chưa "đâu vào đâu" thì bất ngờ trong một pha hãm thành đơn giản đội khách Kiên Giang đã có bàn thắng mở tỉ số.
|
|
Phút thứ 7, sau pha bóng hỗn loạn trước khung thành của thủ môn Thanh Diệp, tiền đạo tân binh bên phía đội bóng miền Tây là Suleiman đã nhanh chân dứt điểm cận thành đưa Kiên Giang vượt lên dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ.
Bị dẫn bàn, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Trong khi đó, Kiên Giang đã chủ động chơi chậm hơn nhằm chờ đợi thời cơ.
Cầm được nhiều bóng, đồng thời đẩy đối thủ về khá sâu phần sân nhà nhưng đội bóng của ông Sự "gỗ" không thể tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Quốc Việt.
Thậm chí ít phút sau khi nhận bàn thua đầu tiên, nếu như Thanh Diệp không tỉnh táo trước pha đối mặt của Minh Trung sau đường chuyền của Felix rất có thể Đồng Nai đã phải nhận thêm một trái đắng nữa.
Phải tới nửa cuối hiệp đấu thứ nhất, những miếng đánh của đội chủ nhà mới bắt đầu mang lại đường nét để tạo ra những tình huống nguy hiểm và có thể ghi được bàn thắng.
Dù thế, cũng phải tới phút 30 sau bàn thắng bị xà ngang từ chối của Henry rốt cuộc đội chủ nhà đã có được điều mình mong muốn khi Văn Thành lập công để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Kể từ thời điểm này, trận đấu đã hấp dẫn hơn rất nhiều với những cơ hội được tạo ra cho Suleiman bên phía Kiên Giang hay Henry của đội chủ nhà. Nhưng, rốt cuộc không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu thứ nhất.
Hết giờ nghỉ, Đồng Nai tiếp tục nhập cuộc với khí thế hừng hực hòng hạ gục đối thủ ngay khi hiệp hai bắt đầu. Ngược lại, Kiên Giang tiếp tục chơi với một đội hình thấp chờ đợi những tình huống phản công nhanh.
Cách chơi ấy tỏ ra khá hiệu quả khi hàng thủ của Kiên Giang được tổ chức tốt và đánh chặn được mọi ngả đường dẫn về phía khung thành của mình, trong khi hàng công chơi khá năng động.
Phút 60 của trận đấu, từ đường tạt bóng của đồng đội Suleiman một lần nữa lập công cho Kiên Giang bằng pha đánh đầu hiểm hóc để giúp đội nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước.
Cũng giống như hiệp đấu thứ nhất, Đồng Nai đã chơi đầy nỗ lực trong những phút còn lại. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng trong một chiều thi đấu khá xuất thần Quốc Việt đã cứu thua cho Kiên Giang nhiều bàn thua trông thấy.
Cộng với việc đội khách chủ động câu giờ khiến các cầu thủ chủ nhà khá ức chế và chơi đầy nặng nề trong ít phút cuối trận để không thể có thêm bàn thắng.
Thua trên sân nhà trước đối thủ được coi như trực tiếp trên cuộc đua trụ hạng khiến Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới, trong khi đó 3 điểm quý giá này đã tạm giúp Kiên Giang thoát ra khỏi vị trí cuối bảng trước khi lượt trận thứ 11 kết thúc...