Quân đội Thái Lan đã nâng mức cảnh báo bạo động sau khi tin tình báo tiết lộ đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí và chất nổ đang trên đường tuồn vào Bangkok thông tin được tờ Bangkok Post đưa tin ngày 21-1.
Người biểu tình bị thương do lựu đạn - Ảnh: Reuters
Tại cuộc họp báo chiều 20-1, Winthai Suwaree - phát ngôn viên quân đội cho biết chiến dịch “đóng cửa Bangkok” đã đi được hơn 1 tuần (từ 13-1), mở đầu hòa bình nhưng về sau càng trở nên bạo lực khi xảy ra hai vụ ném lựu đạn vào đám đông thuộc lực lượng Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) vào ngày 17 và 19-1.
Các cụ bạo lực ngày 1 leo thang khiến 1 người thiệt mạng, 67 người bị thương. Các bên đổ lỗi cho nhau “ném đá giấu tay” khiến tình hình thêm bế tắc.
Ông Suwaree nói thêm có "một nhóm có ý đồ xấu đang huy động vũ khí và bom tuồn vào Bangkok nhằm khuấy động bạo lực và tấn công các nhóm đối thủ".
Tuy nhiên ông không thông tin rõ thêm vè ai đứng sau nhóm người này.
Tư lệnh lục quân Thái Lan - tướng Prayuth Chan-ocha nhận định “rõ ràng có một nhóm người muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề”. Tuy nhiên, vị tư lệnh lần nữa bác bỏ yêu cầu can thiệp của quân đội trong cuộc họp báo chiều qua “tình hình vẫn chưa leo thang đến đỉnh điểm để quân đội tham gia. Cục diện chung vẫn trong tầm kiểm soát”.
Theo điều tra ban đầu, lựu đạn được sử dụng trong hai vụ tấn công là loại RGD-5 do Trung Quốc và Nga sản xuất. Cả tướng Prayuth Chan-ocha và đại tá Winthai Suwaree đều kêu gọi các bên ngừng đổ lỗi cho nhau và hãy hợp tác bằng cách cung cấp thời điểm chính xác của hai vụ tấn công, mô tả hình dáng những kẻ khả nghi để cảnh sát nhanh chóng tìm ra thủ phạm.