Đòn trả thù sâu cay của cô vợ khôn
Tôi là nhân viên làm việc hành chính bình thường, còn chồng tôi là trưởng phòng nơi công ty tôi làm. Yêu nhau từ trước, giờ tôi lại chuyển về làm chung công ty chồng nên cũng dễ dàng kiểm soát chồng hơn. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được hơn 4 năm. Cùng có một cậu bé con đáng yêu, gia đình chúng tôi càng thêm hòa thuận và hạnh phúc.
Mọi biến cố bắt đầu xảy ra từ khi có cô nhân viên mới, là em họ xa của sếp tổng được giao cho chồng tôi quản lý và giúp đỡ. Chồng tôi vốn cũng ưa nhìn, ngoại hình anh bắt mắt, nên được nhiều người để ý, dù chưa ai dám qua mặt tôi. Nhưng tôi cũng hiểu cần giữ chồng hơn, khi chồng bị người ta dòm ngó. Chỉ có điều, cô nhân viên mới này thì thật sự tệ, cô ta không sợ gì cả, trơ trẽn sán lấy chồng tôi. Dù tức giận và điên tiết lắm nhưng tôi không làm gì được cả, vì cô ta cũng là con nhà nòi nên mới được vào đây. Được đích thân sếp giao giúp đỡ cô ta nên chồng tôi cũng không thể lơ là.
Chồng tôi cũng là đàn ông, anh cũng không thoát khỏi cám rỗ của cái đẹp, nên cuối cùng cũng rơi vào tay cô ả sau hơn nửa năm. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để tôi ly hôn chồng trước. Tất nhiên, đang có một gia đình êm ấm, chồng tôi cũng không có ý định ly hôn, nhưng cô ta cứ đưa ra những dọa nạt, chưa kể lại còn ảnh nóng và video cùng những lời lẽ xúc phạm đến tôi không biết giữ chồng, khiến tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta giả vờ có thai để chồng tôi phải có trách nhiệm với đứa bé mà cô ta mang. Chồng lầm lũi về nói với tôi, tôi không giận anh, trách anh sau được, dù anh cũng chỉ là người bị dụ dỗ. Nhưng không, tôi đoán chắc chắn cô ta có mưu kế, tôi bày mưu cho chồng, đưa cô ta đến bệnh viện, có bạn tôi làm. Tôi nhờ cô bạn mình nói cô ta không có thai, còn nếu có thai cũng cứ nói là không có cho tôi. Quả như tôi đoán, sau khi kiểm tra cô ta không có thai thật, một đàn bà đẹp lại chưa chồng chẳng dại dột đến nỗi mang bầu trước rồi tự hành hạ mình. Biết chuyện chồng tôi tức giận lắm, anh cắt đứt luôn với cô ta ngay hôm đó.
Tôi bỏ khỏi nơi gặp chồng chưa cưới của cô nàng mà trong lòng không khỏi hả hê. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau ngày ấy thì dù chồng có toàn vẹn với mẹ con tôi, có yêu thương và bù đắp cho tôi thì cô ta vẫn là người đã chen ngang hạnh phúc cái gia đình này. Đẩy gia đình ấy tới tận vực sâu, để thời gian qua đi tôi vẫn không thể quên được nỗi nhục với tin nhắn cô ta nói rằng: “Chồng chị chỉ là thứ đồ bỏ đi, tôi chơi chán rồi, giờ trả chị đấy…” Câm nín trước tin nhắn trên facebook mà mình nhận được từ nhân tình của chồng. Chồng tôi là thứ đồ bỏ đi mà cô vẫn còn muốn cướp, chua chát thật.
Hơn 1 năm sau, thấy cô ta tình tứ với một người đàn ông khác, họ làm đám cưới vào ngày chủ nhật tuần tới. Tất nhiên tôi không được mời, nhưng tôi lại quyết định gặp chồng chưa cưới của cô ả cho anh chàng này biết sự thật. Cũng không khó khăn gì khi tôi chỉ nhắn cho anh chàng rằng: “Muốn biết sự thật về vợ chưa cưới của anh thì hãy gặp tôi, tại địa chỉ và giờ cụ thể..”
Không nói chuyện gì nhiều, tôi chỉ cho anh ta một usb bảo anh ta xem rồi đi về. Rồi khi về, anh ta về nhà xem được những cảnh nóng của vợ sắp cưới chắc tức lộn ruột. Những tin nhắn cô ả gửi tôi đều được tôi chụp lại lưu hết trong đó, cái tin nhắn sẽ không thay đổi được khi tên facebook lù lù hiện đó, nó là bằng chứng rõ nhất những lần thách thức tôi, xúc phạm tôi không biết giữ chồng. Ngày nay người cũ thì tôi không dám nói ai cũng sẽ có nhưng nó là quá khứ, chỉ có điều một người từng đi thách thức giật chồng của người khác đương nhiên không có một thằng đàn ông nào có thể tha thứ cả và sẵn sàng rước ả về cả.
Đợi đúng đến hôm chủ nhật, tôi có đi qua khách sạn họ dự định tổ chức đám cưới mà không thấy, trên facebook của cô ta cũng đều là những dòng chữ khổ sở kể lể, oán trách, đủ thứ trên đời. Tóm lại chỉ có một điều tôi chắc, cô ta không cưới chồng được, sau vụ này không biết có ai còn dám bén mảng đến cô ta hay không tôi cũng không quan tâm nữa.
Với một người phụ nữ từng bị đá đểu và nhân tình chồng qua mặt như tôi thì chắc chắn tôi sẽ trả thù. Cái thời gian tôi đợi có lâu, nhưng cuối cùng cái kết quả mà tôi nhận được cũng xứng đáng với sự chờ đợi của mình.
Article sourced from VIETGIAITRI.