Dù chưa chính thức tuyên bố giã từ ĐTQG nhưng với lần từ chối lên tuyển mới đây, người ta có thể dự cảm rằng Rio Ferdinand và “Tam Sư” dường như đã “hết duyên”. Những năm tháng Rio Ferdinand gắn bó cùng đội tuyển xứ sương mù liệu còn chút gì đáng nhớ?

Tháng 11/1997: Ở tuổi 19, Rio Ferdinand trở thành hậu vệ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển Anh trong lịch sử với trận thắng 2-0 trước Cameroon ở “thánh đường” Wembley (kỉ lục đó sau này bị Micah Richards phá vỡ)
Tuy nhiên, lẽ ra Ferdinand còn được lên tuyển sớm hơn nếu không có hành động bị đánh giá là “dại dột” trong quá khứ. Glenn Hoddle từng triệu tập cầu thủ trẻ này lên ĐTQG 1 năm trước đó ở trận đấu tại vòng loại World Cup 1998 với Modolva và anh ăn mừng bằng cách “nốc” rượu cho say khướt rồi phóng xe như điên dại về nhà. Hoddle lập tức rút lại quyết định triệu tập Ferdinand, nhất là khi chỉ cách đó vài ngày, công nương Diana đã tử nạn trong một tai nạn xe hơi mà nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế Henri Paul đã uống rượu
Trung vệ này vẫn góp mặt đều đặn trong thành phần “Tam Sư” nhưng đã bất ngờ bị Kevin Keegan “ngó lơ” ở chiến dịch VCK Euro 2000 trên đất Bỉ và Hà Lan. Một cú sốc thực sự với Ferdinand và sau này, anh tiết lộ đó là khoảnh khắc khó khăn bậc nhất trong cuộc đời mình
Tháng 6/2002: Phải mất tới gần 5 năm sau, Ferdinand mới có được bàn thắng đầu tay cho “Tam Sư” vào lưới Đan Mạch ở vòng 1/8 World Cup 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Dù là một chốt chặn xuất sắc nhưng nếu so với đối thủ kiêm đồng đội lâu năm ở ĐTQG là John Terry, khả năng ghi bàn của Ferdinand thực sự hạn chế bởi suốt sự nghiệp, anh mới chỉ có tổng cộng 13 bàn thắng (3 bàn cho đội tuyển Anh)
Chuyến hành trình của người Anh trên đất châu Á năm đó kết thúc ở vòng tứ kết sau thất bại 1-2 trước Brazil với siêu phẩm đá phạt của Ronaldinho
Tháng 9/2003: 1 năm sau khi đạt được bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp với vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử dành cho một hậu vệ tới MU, Rio Ferdinand gặp cú phốt nhớ đời khi bị cấm thi đấu 8 tháng và phạt 50.000 bảng do trót…bỏ quên buổi kiểm tra doping của FA
Ngôi sao của “Quỷ đỏ” cố giải thích rằng do quá bận rộn sau khi chuyển nhà nên anh đã quên mất buổi kiểm tra đó. Dĩ nhiên, lí lẽ này chẳng thuyết phục được ai và Ferdinand mất phần còn lại của mùa giải cùng MU lẫn cơ hội góp mặt ở VCK Euro 2004
Tháng 3/2007: Fabio Capello lần đầu trao băng thủ quân cho Ferdinand theo hình thức luân phiên giữa những ứng viên như Beckham, Terry hay Gerrard. Dù vậy, sau một thời gian “đổi vai” thủ lĩnh, cuối cùng người được Capello lựa chọn lại là Terry, còn Ferdinand trở thành đội phó thường trực kể từ tháng 8/2008
Ferdinand lấy lại được băng thủ quân ở ĐTQG trong năm 2010 và sẽ ở yên vị trí đó trong VCK World Cup 2010 nếu không đen đủi dính phải một chấn thương dây chằng đầu gối trong buổi tập chuẩn bị cho giải đấu tại Nam Phi
Trước thềm VCK Euro 2012, Ferdinand một lần nữa “nuốt quả đắng” với ĐTQG khi Roy Hodgson tuyên bố không gọi anh vì “lí do bóng đá”
Điều đó đồng nghĩa với việc Ferdinand sẽ chẳng còn cơ hội nào để góp mặt ở một VCK Euro trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Năm 2000, anh bị Keegan bỏ qua, năm 2004 là vụ quên thử doping còn năm 2008 thì người Anh “chầu rìa” do chỉ đứng thứ 3 trong bảng đấu ở vòng loại
Tháng 3/2013: Sau gần 2 năm chờ đợi, Ferdinand cuối cùng đã được ông thầy Hodgson trao cho cơ hội ở “Tam Sư” nhưng trung vệ này lại rút lui vì “những kế hoạch tập luyện và điều trị y tế đã được lên kế hoạch từ trước”. Ở tuổi 34, tiền sử chấn thương không ít và lại thêm lần rút lui này, liệu còn tương lai nào cho “ông già” Ferdinand ở tuyển Anh?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale