Wayne Rooney đã kỷ niệm trận đấu quốc tế thứ 100 bằng bàn thắng thứ 44 nhưng phía sau anh là nỗi lo ghi bàn của đội tuyển Anh.
Đội tuyển Anh đã vượt qua Slovenia với tỷ số 3-1
Bởi trong khi tiền đạo đang khoác áo Man United tiến gần hơn đến kỷ lục 49 bàn của Bobby Charlton, phần còn lại của đội tuyển Anh mới ghi được 31 bàn. Trong số này, riêng người đá cặp cùng anh là Danny Welbeck đã có 13 bàn.
Dĩ nhiên thì sự vắng mặt của Daniel Sturridge vì chấn thương cũng là một lý do khiến số bàn thắng của đội tuyển Anh giảm sút nhưng phải thừa nhận là kể từ năm 2003 khi anh ra mắt, chưa bao giờ số tiền đạo quanh anh lại ít và yếu như vậy.
Đây chắc chắn sẽ là vấn đề làm đau đầu Roy Hodgson về lâu dài bởi bóng đá Anh giờ không còn sản sinh ra những tiền đạo thần đồng như Rooney hay Michael Owen. Càng đáng lo hơn khi sức mạnh và khả năng ghi bàn của họ từ tuyến sau cũng cạn kiệt hoàn toàn sau ngày Steven Gerrard và Frank Lampard chia tay đội tuyển.
Sterling cần phải ghi bàn
Để thấy rõ hơn, không một tiền vệ nào của Anh đá chính trong trận gặp Slovenia gồm Jack Wilshere, Jordan Henderson, Adam Lallana và Raheem Sterling ghi bàn cho đội tuyển. Tính ra là họ đã có tổng cộng 65 trận và khỏi cần phải nói, Hodgson chắc chắn đang đau đầu với phương án B trong trường hợp hàng công của họ tịt ngòi hoặc mất người.
Rất may là trước Slovenia, Rooney và Welbeck vẫn đảm nhận rất tốt vai trò ghi bàn. Nhờ vậy mà đội tuyển Anh đã ngược dòng thành công để thắng lại 3-1, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận.
Welbeck đã lập cú đúp
Theo xaluan