Đòi ly hôn ngay sau khi trúng 1,3 triệu USD kết quả nhận "trái đắng" không ngờ
Vợ chồng lôi nhau ra toà vì món tiền may mắn từ trên trời rơi xuống
Câu chuyện hy hữu này xảy ra vào tháng 12 năm 1996, nhưng đến nay, nó vẫn được nhắc đến như một giai thoại kinh điển trong làng xổ số. 11 ngày sau khi biết tin trúng giải, Denise đã ly hôn với chồng. Mãi tới 2 năm sau, người chồng Thomas Rossi mới phát hiện vợ cũ trúng giải độc đắc. Ngay lập tức, anh đã đâm đơn kiện Denise, yêu cầu được chia một phần tiền thưởng.
Gần đây, thẩm phán toà án của tiểu bang California, Richard Dana cho biết bà Denise đã vi phạm luật tiểu bang, che giấu sự thật về số tiền của mình. Đây rõ ràng là một hình thức lừa đảo. Trong các tài liệu của toà án, bà Denise cũng thừa nhận mục đích ly hôn là để không phải chia tiền thưởng với chồng.
Trước đó, bà Denise và 5 đồng nghiệp cùng góp tiền mua xổ số. Họ đã trúng 6,6 triệu USD, bà Denise được chia phần là 1,3 triệu USD.
Cuối cùng, toà án ra phán quyết yêu cầu bà Denise phải trả một khoản tiền 66.800 USD/năm cho chồng cũ trong suốt 2 năm. Hay nói cách khác, gần như toàn bộ khoản tiền thưởng đã được trao cho người chồng cũ. Trước phán quyết này, luật sư của bà Denise cho biết họ sẽ kháng cáo, bởi theo họ, đây là tài sản riêng của Rossi, nhưng thẩm phán đã trao nó cho người chồng.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2430623