Cô bé Zhang Ji và Liao đang học tại trường Wanzai (Hong Kong) rất hâm mộ Chung Hân Đồng (Gillian Chung) và Thái Trác Nghiên (Charlene Choi). Vào ngày 8/11, hai cô bé thân thiết như chị em này đến bãi tắm Da Lang Wan, phía nam Hong Hong trong một hoạt động của trường. Đi cùng có rất nhiều giáo viên. Vào lúc 1pm, Zhang Ji và Liao đến bãi biển và bắt đầu bàn về buổi gặp mặt của Twins. Khi biết được cơ hội tới tham dự rất nhỏ nhoi, hai cô bé cảm thấy suy sụp. Sau đó bất ngờ cả hai cùng gào lên: "Chúng tôi muốn chết!".
Các giáo viên hốt hoảng chạy tới khi nghe tiếng gào thét. Cả hai cô bé vẫn đang ngâm mình dưới nước. Đội tuần tra cứu hộ lập tức đưa hai nữ sinh này tới bệnh viện để kiểm tra. Khi biết được tin này, Thái Trác Nghiên (Charlene Choi) đã gọi điện động viên hai cô bé nên sống lạc quan. Cô nói rằng, tất cả mọi người đều trải qua những tình huống buồn chán. Những lúc như vậy, mọi người nên cùng nhau chia sẻ và tâm sự cùng gia đình. Không nên suy nghĩ tiêu cực và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Các bậc cha mẹ đều rất yêu con cái và có thể đau lòng khi con mình hủy hoại bản thân.