Định cho con dâu 4 triệu đi đẻ mà lỡ tay chuyển nhầm 40 triệu, lát sau tôi ngỡ ngàng nhìn tài khoản nhảy số

19:26' 30-09-2026
Vợ chồng tôi không có nguồn thu nhập lớn, ngoài khoản lương hưu hàng tháng và chút tiền tiết kiệm dành dụm từ trước. Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng chi tiêu vừa phải để phòng lúc tuổi già có việc gì còn chủ động.

Con trai tôi kết hôn được vài năm, cuộc sống của hai vợ chồng nhìn chung ổn định. Con dâu đang mang thai đứa cháu đầu tiên của gia đình. 

Tính đến nay con đã gần ngày sinh nhưng vẫn cố gắng đi làm, sáng nào cũng dậy sớm, tối về nhiều hôm còn tranh thủ xử lý nốt công việc. Nhìn bụng con ngày một lớn, đi lại cũng nặng nề mà vẫn không chịu nghỉ hẳn, tôi vừa thương vừa sốt ruột, cứ nhắc con giữ sức, đừng cố quá.

Thấy con sắp đi đẻ, tôi bàn với chồng trích 4 triệu đồng từ khoản tiền dưỡng già của hai vợ chồng để gửi cho con. Số tiền không lớn nhưng là chút lòng của ông bà dành cho con cháu. Tôi nghĩ lúc sinh nở kiểu gì cũng có thêm nhiều khoản phải chi, có đồng nào phụ được các con thì phụ.

Ảnh minh hoạ.

Chiều hôm đó, con dâu đang đi làm, tôi mở điện thoại, cẩn thận chuyển tiền cho con. Chuyển xong, tôi còn nhắn: “Mẹ gửi con ít tiền chuẩn bị đi sinh, cần gì thì cứ mua, đừng ngại”. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm cho đến khoảng nửa tiếng sau, con dâu gọi điện. “Mẹ ơi, mẹ vừa chuyển cho con bao nhiêu tiền vậy ạ?”

Tôi bảo 4 triệu, con lại hỏi: “Mẹ kiểm tra lại tài khoản giúp con với”. Tôi mở ứng dụng ngân hàng ra xem mà giật mình. Trên màn hình hiện rõ khoản tiền 40 triệu đồng vừa chuyển vào tài khoản của con.

Hóa ra lúc nhập số tiền, tôi đã bấm nhầm thêm một số 0. Đang suy nghĩ xem sẽ trả lời thế nào thì tài khoản của tôi lại báo có tiền vào, nhìn con số mà càng bất ngờ hơn: 60 triệu đồng.

Không chỉ chuyển trả cho tôi cả 40 triệu, con còn gửi thêm 20 triệu nữa. Tôi gọi cho con, vừa trách vừa ngại: “Sao lại gửi thêm cho mẹ nhiều thế?”. Con cười, bảo dạo này chồng có thêm nhiều hợp đồng, tiền hoa hồng cũng khá nên đã lo đủ tiền đi đẻ, không muốn làm phiền bố mẹ. 

Còn 20 triệu chuyển dư là hai đứa muốn gửi ông bà chút tiền để đi chợ, mua sắm. Con bảo sắp tới phải lo chuyện sinh nở, rồi chăm con nhỏ nên sợ sẽ không còn thời gian đi chợ, nấu nướng hay quán xuyến gia đình như trước. Con còn dặn tôi cứ nhận, đừng nghĩ ngợi.

Nghe vậy, tôi vừa thương vừa thấy ấm lòng. Tôi vốn chỉ định cho con chút tiền đi đẻ, chẳng ngờ cuối cùng lại được các con gửi ngược lại.

Ảnh minh hoạ.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Con dâu còn báo với tôi rằng sau khi sinh, con dự định ở cữ dịch vụ, có người hỗ trợ chăm sóc mẹ và em bé thay vì về nhà để tôi chăm.

Tôi nghe xong thì có chút không vui. Tôi sinh con ngày trước đều ở nhà, được bà ngoại, bà nội chăm từng bữa, từ chuyện ăn uống đến tắm rửa, nghỉ ngơi đều theo những cách truyền thống. 

Trong suy nghĩ của tôi, phụ nữ vừa sinh xong phải được người thân ở bên chăm nom mới yên tâm. Con dâu lại cho rằng bây giờ điều kiện khác trước, ở cữ dịch vụ giúp con được nghỉ ngơi và có người hướng dẫn chăm sóc mẹ, bé bài bản hơn, bố mẹ hai bên cũng không quá vất vả.

Tôi biết các con có điều kiện và cũng chỉ muốn điều tốt cho mẹ lẫn cháu. Nhưng thú thật, đến giờ tôi vẫn băn khoăn: Ở cữ tại nhà theo cách truyền thống hay sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh sẽ tốt hơn? Mẹ mới sinh thực sự cần kiêng những gì, và những điều nào trước đây các bà vẫn thường dặn nhau nhưng không nhất thiết phải kiêng?

* Tâm sự từ độc giả: myduyen…

Sau sinh, mẹ cần thời gian để cơ thể hồi phục, đồng thời làm quen với việc chăm sóc em bé. Tuy nhiên, “ở cữ” không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải nằm yên, kiêng tắm, kiêng ra ngoài hoặc ăn uống quá khắt khe trong nhiều tuần.

Ở cữ tại nhà hay sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh đều có thể phù hợp, tùy sức khỏe, điều kiện và mong muốn của từng gia đình. Điều quan trọng không phải là mẹ phải làm đúng một khuôn mẫu truyền thống hay hiện đại, mà là được nghỉ ngơi, dinh dưỡng đầy đủ, chăm sóc an toàn và có sự hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn cơ thể còn đang hồi phục.

- Ưu tiên nghỉ ngơi và có người hỗ trợ: Mẹ nên tranh thủ ngủ khi có thể, giảm bớt việc nhà và có người hỗ trợ chăm em bé, đặc biệt trong những tuần đầu. Nếu gia đình có điều kiện sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh, đây cũng có thể là một lựa chọn, miễn dịch vụ có nhân viên được đào tạo và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mẹ, bé.

- Vận động nhẹ khi sức khỏe cho phép: Sau sinh, mẹ không nhất thiết phải nằm bất động trong thời gian dài. Có thể bắt đầu bằng việc đi lại nhẹ nhàng và tăng dần hoạt động tùy tình trạng sức khỏe, phương pháp sinh và hướng dẫn của bác sĩ. Việc vận động phù hợp còn giúp cơ thể từng bước trở lại trạng thái bình thường.

- Ăn uống đủ chất, không kiêng khem quá mức: Mẹ sau sinh cần chế độ ăn đa dạng, đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất. Những món ăn trước đây thường bị liệt vào nhóm “phải kiêng” không phải lúc nào cũng cần loại bỏ; nếu mẹ không dị ứng hoặc không có chỉ định đặc biệt, nên ưu tiên thực đơn cân bằng thay vì chỉ ăn một vài món quen thuộc.

- Giữ vệ sinh cơ thể: Mẹ có thể tắm rửa, vệ sinh cá nhân phù hợp với tình trạng sau sinh. Nếu sinh mổ hoặc có vết khâu, cần chăm sóc vết thương theo hướng dẫn của nhân viên y tế và giữ vùng này sạch, khô.

- Chú ý sức khỏe tinh thần: Những ngày đầu sau sinh có thể đi kèm mệt mỏi, thiếu ngủ và nhiều cảm xúc thay đổi. Nếu mẹ buồn bã kéo dài, lo âu quá mức, mất ngủ ngay cả khi em bé đang ngủ hoặc cảm thấy khó khăn trong việc chăm sóc bản thân, cần chia sẻ với người thân và tìm sự hỗ trợ y tế.

- Theo dõi các dấu hiệu bất thường: Chảy máu nhiều hoặc tăng lên, sốt, đau dữ dội, khó thở, đau ngực, đau đầu nghiêm trọng, nhìn mờ, sưng đau bất thường hoặc vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng đều cần được kiểm tra sớm.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/dinh-cho-con-dau-4-trieu-di-de-ma-lo-tay-chuyen-nham-40-trieu-lat-sau-toi-ngo-ngang-nhin-tai-khoan-nhay-so-c85a684659.html