Với cú đúp tại Ernst-Happel, Diego Costa đã giúp Atletico Madrid duy trì mạch toàn thắng ở vòng bảng Champions League. Chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa, thầy trò Simeone sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/8. Thất bại trên sân Espanyol cuối tuần qua đã khiến chuỗi trận toàn thắng của Atletico Madrid ở mùa giải năm nay phải dừng lại ở con số 10. Tưởng như trận thua ấy sẽ là phát súng báo hiệu sự tụt dốc của thầy trò Diego Simeone. Nhưng không! Đêm qua, đội bóng thủ đô Madrid lại bắt đầu chuỗi trận thành công khác bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân Austria Wien ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Diego Costa

Đó là điều không quá bất ngờ bởi dù gì, Atletico cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội bóng nước Áo. Mọi thống kê tại Ernst-Happel đêm qua đều nghiêng hẳn về Rojiblancos. Dù thi đấu trên sân khách nhưng các học trò của Diego Simeone vẫn kiểm soát bóng tới 56%, tung ra 13 cú dứt điểm, nhiều gấp đôi so với đội chủ nhà Austria Wien.

Với sự cơ động của hàng tiền vệ, đặc biệt là nhạc trưởng Raul Garcia, Atletico đã tạo ra sức ép đáng sợ về phía khung thành Heinz Lindner. Khi trận đấu mới bước sang phút thứ 8, đích thân Garcia đã lập công sau màn phối hợp cực kì sắc nét của Atletico Madrid. Đây cũng là 1 trong các pha bóng mà Atletico đã thể hiện rất nhiều ở mùa giải năm nay.

Nhưng điểm nhấn lớn nhất của Atletico Madrid ở trận này lại là Diego Costa, chân sút đang thăng hoa ở La Liga với 10 bàn thắng. Tại Ernst-Happel đêm qua, tiền đạo gốc Brazil này lại bay cao với khả năng ghi bàn quá toàn diện. Trong đó đáng kể nhất là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, pha bóng mà Costa đã vượt qua hàng loạt cầu thủ Austria Wien trước khi hạ gục thủ thành Lindner.

Chứng kiến màn solo ghi bàn này, có thể hiểu rõ vì sao Diego Costa đang thắng thế Leo Messi và Cris Ronaldo ở cuộc đua Pichichi. Không dừng lại ở đó, trong hiệp 2, chân sút gốc Brazil này còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Atletico.

Với chiến thắng này, Atletico coi như đã đặt 1 chân vào vòng 1/8 Champions League bởi sau 3 lượt trận đầu tiên, họ đã giành trọn vẹn 9 điểm. Trong khi đó, đối thủ đáng ngại nhất của Atletico ở bảng đấu này, Porto lại bất ngờ bị Zenit “lật ngửa” ngay tại sân nhà ở loạt trận đêm qua. Chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa, thầy trò Diego Simeone sẽ chính thức vượt qua vòng đấu bảng.

Điểm số cụ thể của 2 đội
AUSTRIA WIEN: Heinz Lindner - 4; Kaja Rogulj - 4; Maniel Ortlechner - 3; Markis Suttner - 4; Florian Mader - 5; James Holland - 4; Emir Dilaver - 4; Daniel Royer - 5; Tomas Jun - 3; Philipp Hosiner - 5; Marko Stankovic - 4.
Thay người: Marin Leovac - 4; Srdan Spiridonovic - 5; Roman Kienast - 5.
ATLETICO MADRID: Thibaut Courtois - 6; Filipe Luis - 7; Toby Alderweireld - 6; Juanfran - 6; Miranda - 7; Tiago - 6; Koke - 7; Raul Garcia - 8; Arda Turan - 7; Gabi - 6; Diego Costa - 9.
Thay người: Emiliano Insua - 6; Cristian Rodriguez - 6; Adrian - không chấm.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel