Di trú: Nhiều sinh viên quốc tế gặp khó khăn nhưng ngại nhờ giúp đỡ vì thấy xấu hổ

01:00' 21-08-2020
Một số tổ chức phi lợi nhuận đang cung cấp bữa ăn và hàng tạp hóa miễn phí cho sinh viên quốc tế trong đại dịch, nhưng các tổ chức này đều nhận thấy có những sinh viên không muốn nhận sự giúp đỡ vì cảm thấy xấu hổ.

Julie Groom. Photo: SBS News: Sarah Maunder
Linh mục Sam Gough thuộc nhà thờ Wellspring Anglican Church ở Tasmania cho biết, ông gặp khó khăn khi tiếp cận các sinh viên để đề nghị giúp đỡ họ, bởi vì họ cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi.
Ông nói “Một vài sinh viên không muốn đến nhận sự giúp đỡ, một vài người khác còn xin lỗi tôi và nói họ không thể nhận thực phẩm nữa. Khi tôi đề nghị sẽ mang bữa ăn tới cho họ thì họ trả lời rằng ‘Không cần đâu ạ, tôi không thể nhận đâu’, thậm chí tôi biết rằng lúc đó họ không còn tiền và rất tuyệt vọng”.
Bà Julie Groom, Trưởng nhóm Dịch vụ Khẩn cấp và Di trú thuộc Hội Chữ Thập Đỏ ở Tasmania, chia sẻ rằng Hội Chữ Thập Đỏ thường xuyên thấy những người nhập cư, hoặc đang có thị thực tạm thời, cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng hoặc e sợ khi yêu cầu giúp đỡ hoặc hỗ trợ tài chính.
Bà cho biết “Những người cảm thấy xấu hổ nhiều nhất là nam giới, người đã làm cha, là trụ cột thu nhập trong gia đình, thường rất kín tiếng và không muốn nhận sự giúp đỡ, bởi vì đây có thể là lần đầu tiên sau một thời gian dài họ không còn thu nhập”.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from SBS.