Họ đi thành từng nhóm nhỏ và lớn, vào tất cả các giờ trong ngày và đêm, nhưng đặc biệt là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Họ là một trong số ngày càng tăng những người di cư bất hợp pháp từ Serbia vào Hungary.

Dòng người di cư vượt biên giới Serbia vào Hungary. Ảnh: BBC

Chạy trốn cái nghèo

Cảnh sát Hungary bắt hơn 10.000 người di cư bất hợp pháp qua biên giới chỉ trong tháng 1. Nguồn tin cảnh sát cho biết, họ chỉ phát hiện khoảng 20%, số còn lại biến mất trong rừng trên đường đến Áo và Đức.

Tại Asotthalom, ngôi làng biên giới ở Hungary, nơi những người di cư mệt nhọc đi xuyên qua khu rừng thưa. Nhiều người mang con nhỏ. Tất cả đều mệt mỏi nhưng rất quyết tâm. Khi được hỏi họ sẽ đi đến đâu, họ trả lời: "Đức". Hầu như đều là người Albania ở Kosovo, độ tuổi 20, 30, nhưng cũng có rất nhiều trẻ nhỏ, một số chỉ mới vài tuần tuổi. Họ gợi nhớ về hàng trăm, hàng ngàn người vượt tuyết qua dãy núi Alps vào Albania vào mùa đông năm 1998-1999. Sau đó, họ chạy trốn khỏi quân đội Serbia. Hiện giờ, họ đang cố gắng thoát khỏi thảm họa kinh tế tại đất nước mình. Họ cho biết tên của các thị trấn mà họ bỏ lại phía sau: Mitrovica, Peje, Vushtrri, Gjilan.

"Bắt đầu mùa hè năm ngoái, khoảng vài chục người di cư mỗi ngày. Giờ đây, có đến vài ngàn người/ngày", Laszlo Torockai, thị trưởng thành phố Asotthalom, ngôi làng với 4.000 người, cho biết.

Không có bảo vệ biên giới

Tiếng chó sủa liên tục khiến người dân địa phương, nhiều người sống ở các trang trại xa xôi hẻo lánh, tỉnh giấc vào ban đêm. Mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Một số mệt mỏi than phiền, nhiều người phớt lờ những tiếng gõ cửa, hoặc gọi cho văn phòng thị trưởng nếu có người leo lên hàng rào vào sân nhà.

Hungary không có bảo vệ biên giới, kể từ khi lực lượng này được sáp nhập vào lực lượng cảnh sát. Ông Torockai cho biết, Asotthalom có 3 cán bộ cảnh sát với đồng phục và xe jeep, 18 tình nguyện viên giám sát khu vực. Họ trả lời các cuộc gọi từ người dân, tuy nhiên, cảnh sát không khác gì dịch vụ taxi. Họ đưa những người di cư đến trung tâm tị nạn ở Szeged, lấy dấu vân, sau đó để họ đi, tiếp tục cuộc hành trình.

Biên giới mở

Drita đến từ Mitrovica, cùng với anh trai đến Đức. "Bọn mafia kiểm soát tất cả mọi thứ ở Mitrovica", Drita cho biết. Anh quyết định bỏ học và tìm cuộc sống mới. Anh muốn gửi tiền về nhà cho mẹ và các em.

Arafat, 37 tuổi, bồng theo đứa con trai 7 tháng tuổi. 3 đứa con khác của ông sải bước về phía trước, trong khi vợ ông đẩy một đứa 2 tuổi trong xe đẩy. Arafat đến từ Vushtrri, không có nghề nghiệp, nhưng ông cho biết có thể làm bất cứ công việc gì". Theo nhiều người di cư, họ quyết định phải đi ngay lúc này là do các hạn chế đi lại, vốn được sử dụng để ngăn họ rời khỏi Kosovo, và vượt biên giới Serbia, gần đây được nới lỏng. Một khi đến được Hungary, họ đang ở trong khu vực Schengen của EU, khu vực đi lại không cần thị thực cho phép họ di chuyển ở phía tây.

"Ngày càng có nhiều cuộc tranh luận về mối liên quan giữa di cư không hạn chế và chủ nghĩa khủng bố. Biên giới mở cho phép mọi người mang theo súng, bệ phóng tên lửa, thậm chí cả một chiếc xe tăng, mà không bị ai phát hiện", thị trưởng Laszlo Toroczkai nói. Ông cho rằng, cần có một hàng rào, với camera quan sát vào ban đêm, và một cơ quan kiểm soát biên giới phù hợp. Quốc hội Hungary sẽ thảo luận vấn đề này trong vài tuần tới.

Theo xaluan

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024