Huấn luyện viên người Italia đã cho rằng 3 bàn thua mà Sunderland phải nhận trước Crystal Palace thật tồi tệ, và ông cũng chĩa mũi dùi sang O’Shea và Ji Dong-Won vì màn trình diễn không tốt của họ.
Di Canio thất vọng sau trận thua vừa qua
Ngoài ra, Di Canio còn bày tỏ một mong muốn khá kì lạ. Ông muốn các cầu thủ của ông sẽ bỏ đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới để… toàn tâm toàn ý cho Sunderland. Ông nói: “Nếu chúng tôi có thể bớt lười biếng và trịch thượng đi thì rõ ràng chúng tôi đã có được một cái gì đó sau trận đấu. Ngược lại, mọi thứ sẽ rất khó”.
Khi trận đấu được quân bình 1-1 với bàn thắng của Fletcher, O’Shea đã mất kiểm soát bóng và đã để Dwight Gayle cướp được bóng. Hậu quả thì ai cũng rõ, thẻ đỏ cho O’Shea và phạt đền cho Crystal Palace.
Di Canio tỏ ra rất thất vọng với tình huống này, ông phát biểu: “Quả phạt đền thật sự rất, rất, rất tệ. Thật chẳng đáng chút nào hết, đó không phải một tình huống nguy hiểm và chúng tôi đã biếu cho họ một quả phạt đền, thậm chí cả một chiếc thẻ đỏ của đội trưởng nữa. Đó là một điều không thể chấp nhận được.”
Di Canio cũng chỉ trích cả Ji Dong-Won, người đã đánh đầu trượt ở sát khung thành Crystal Palace, ông bực tức: “Hàng tiền đạo chơi cả một hiệp 1 mà không có chút dũng khí nào. Bóng đến sát người và chỉ cách khung thành có vài bước chân thì anh ta đã rụt cổ lại vì lo lắng chứ không rướn người ghi bàn. Tôi biết làm gì đây?”
Tuy nhiên, Di Canio cũng tỏ ra đôi chút thông cảm: “Hôm nay thực khó để mà bực tức, đội trưởng của đội bóng (O’Shea) đã ở trong phòng thay đồ và xin lỗi mọi người, thử hỏi tôi bực tức làm sao được? Các cầu thủ rất thông minh và họ hiểu rằng họ đã thi đấu tệ. Tôi không thể tức giận nhưng rõ ràng cũng có đôi chút buồn.”