Ngày 30/4, ông Củng dẫn bạn gái đến nhà hàng Hoàng Phố ăn tối. Đang dùng bữa ngon lành, ông cảm thấy có con gì bò vào ống quần, chạy từ chân lên đùi nên vội dùng tay chộp lấy. Bị động bất ngờ, con vật đớp mấy phát liên tiếp vào đùi khiến ông Củng la làng buông tay ra. Liền đó, một con chuột từ ống quần ông rơi ra và chạy mất hút.

Nhân viên phục vụ vội vàng dùng khăn ướt, rượu để rửa và cầm máu, rồi chuyển ông Củng vào trung tâm y tế dự phòng dịch bệnh của Quảng Châu để khâu vết thương và chích ngừa dịch hạch. Theo trung tâm trên, vết thương của ông Củng dài 4mm, rộng 1,3mm và khá sâu. Quá bất bình vì đi ăn bị “khuyến mãi” chuột cắn, ông Củng đòi khởi kiện đòi nhà hàng bồi thường 100.000 nhân dân tệ.

Về phía nhà hàng, tuy sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí thuốc men, tiêm ngừa, đồng thời miễn phí tiền bữa ăn đó cũng như tặng ông Củng một thẻ hội viên được giảm giá 15% mỗi khi dùng bữa, nhưng nhất quyết không bồi thường 100.000 nhân dân tệ. Lý lẽ nhà hàng đưa ra là… không ai thấy chuột chạy vào quần ông Củng và cũng chả ai thấy chuột chạy ra. Hiện hai bên vẫn đang thương lượng, nhưng khả năng ông Củng khởi kiện là rất cao.

Hoàng Phi

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot